Review sách Truyền Kỳ Mạn Lục
Xuất sắc.
Nếu đã học qua tác phẩm Truyện người con gái Nam Xương thì chắc hẳn bạn sẽ không quên được tác giả Nguyễn Dữ gắn với tác phẩm Truyền kỳ Mạn Lục này. Cuốn sách là tổng hợp các câu truyện ngắn được lưu truyền từ xưa được Nguyễn Dữ ghi chép lại có cải biên, thêm bớt và có lời bình ở cuối mỗi truyện.
Truyền kỳ mạn lục là tác phẩm văn xuôi duy nhất của Việt Nam từ xa xưa được đánh giá là “thiên cổ kỳ bút” (ngòi bút kỳ lạ của muôn đời), một cái mốc lớn của lịch sử văn học, sau này được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Cái đánh giá "thiên cổ kỳ bút" này quả không sai.
Truyện mang một màu sắc ma quái, kì bí với ma quỷ, thần tiên, địa ngục mang đầy giá trị nhân văn, hướng thiện, đề cao nhân phẩm con người trong cái thời đại phong kiến coi rẻ nhân quyền. Những ai chưa biết đến tác phẩm này nên một lần đọc qua, những chuyện người con gái Nam Xương, chuyện chức phán sự đền Tản Viên, chuyện cái chùa hoang ở Đông Triều,....
Văn phong của tác giả thật sự rất đáng ngưỡng mộ, không dài dòng thừa thãi gây cảm giác cố sức, viết vừa phải, ngắn gọn, hàm súc, để lại giá trị nhân văn sâu sắc, khiến độc giả phải ngẫm lại khi đọc hết mỗi câu chuyện.
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cuốn Truyền kỳ mạn lục này chính là ở bìa sách, màu xanh với hình vẽ bình dị mà sang trọng, huyền bí. Giấy tốt, màu ngà dịu mắt. Duy có vài điểm về chính tả, nhất là rất nhiều lỗi tên riêng không được in hoa làm mình hơi khó chịu.
