Review sách Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc?
“Hạnh phúc khi thấy mình được sinh ra. Được trải qua tất cả những vui buồn sướng khổ. Được tư duy và chiêm nghiệm. Ngẫm ra, được làm người đã là hạnh phúc lắm rồi, có cần điều gì khác nữa đâu."
Một cuốn sách khá hấp dẫn nữa của chị Rosie Nguyễn.
Trong tình hình trên các mạng xã hội nhan nhản các bài viết bàn luận về self-help, tác dụng của self-help, đánh giá về self-help, nhưng quan điểm cá nhân của tôi lại khác một chút: tôi không đánh giá cao nhưng cũng không dè bỉu gì về self-help. Giá trị của một cuốn sách phụ thuộc vào những gì bạn nhận được từ nó, niềm vui cũng là một trong số đó, vậy nên không cuốn sách nào là vô dụng, là trash (theo ngôn ngữ teen), kể cả ngôn tình hay đam mỹ. Những cuốn self-help nội dung cũng chỉ na ná nhau, hơn nhau ở giọng văn, vậy nên tôi thích chị Rosie.
Cuốn Mình nói gì khi nói về hạnh phúc đưỡ chia làm ba phần rõ rệt: Sống, yêu và vui. Cuốn sách là những mẩu chia sẻ nhỏ về cuộc sống của chị, chứa chan những hạnh phúc nho nhỏ, trong trẻo và bình yên đến lạ. Những câu chuyện của chị không cao siêu, không to tát gì, mà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thói quen, lẽ sống cá nhân, gia đình, đáng yêu và gần gũi đến lạ thường.
Suy cho cùng, được sống cũng là một loai hạnh phúc phải chăng chị Rosie muốn nhắn nhủ chúng ta phải quý trọng cuộc sống của mình, phải biết tận hưởng niềm vui của cuộc đời?
Cuốn sách hơi mỏng, dùng để vừa đọc vừa ngẫm, vừa nhâm nhi thôi, bìa sách đẹp lắm, nhìn rất yêu đời, có điều sờ vào hơi dính dính như kiểu mực chưa khô.
