Review sách NỤ HÔN CỦA SÓI (TÁI BẢN 2016)
“Nụ hôn của sói” lấy bối cảnh là mối tình giữa một phần tử tội phạm An Dĩ Phong cùng với một nữ cảnh sát Tư Đồ Thuần, cặp đôi này cũng đã từng xuất hiện trong quyển “Ngủ cùng sói” cũng của Diệp Lạc Vô Tâm. Xuất phát điểm là một mối quan hệ đối nghịch, xuất hiện cực kỳ điển hình trong thế giới truyện cúa Diệp Lạc Vô Tâm, cá nhân mình cho rằng cặp đôi này có hướng phát triển tình yêu tương đối mâu thuẫn, nhưng hợp lý. Đây cũng là một trong 3 tác phẩm ưng ý nhất của mình, trong số tất cả các truyện do cùng tác giả viết nên. Ở quyển sách này, nhân vật nam chính được chăm chút khá kỹ lưỡng có phần khôn ngoan hơn đôi chút so với người anh em Hàn Trạc Thần trong “Ngủ cùng sói”. Anh được khắc họa là một chàng trai ương ngạnh, ngang tàng, đôi lúc tếu táo, ngô nghê trong tình yêu. Bên cạnh đó, nữ chính Tư Đồ Thuần cũng là một cô gái có chính kiến, tính cách dễ chịu và nhất quán. Cũng với phong cách và văn phong giống như những quyển sách khác, tác giả xây dựng một câu chuyện có nội dung ngắn gọn, tiết tấu nhanh, có nhiều đột quá và cao trào có sức hút. Nếu phải nói đến điều mình chưa ưng ý ở đây hẳn là ở một vài điểm bất hợp lý xuất hiện ở phần giữa và cuối truyện, song những chi tiết này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện, nếu bạn không quá khắt khe thì có thể sẽ bỏ qua và không thấy có bất cứ vấn đề gì.
“Bỏ anh, em sẽ không có lần thứ hai gặp được người đàn ông thứ hai yêu em bất chấp tất cả như thế…”
“Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú… Dù sao em cũng chưa có bạn trai vậy tạm chấp nhận anh đi” (An Dĩ Phong)
