Review sách Ngày Xưa Có Một Con Bò... (Tái Bản 2017)
Ngày xưa có một con bò là một trong những quyển Self Help tôi chịu khó đọc đi đọc lại nhiều lần có lẽ vì nó không quá dày, cũng không dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ như một số quyển Self Help khác. Ngay từ đầu, tác giả không dẫn chứng dài dòng hay mở đầu phức tạp mà lập tức đề cập đến những vấn đề tưởng nhỏ trong cuộc sống nhưng thật ra lại có ảnh hưởng lớn đến thói quen và hành động của con người hàng ngày. Mỗi người đều có nuôi một con bò, con bò đó ngăn cản lối suy nghĩ của chúng ta, làm chúng ta bị hạn hẹp tầm nhìn, đôi khi chúng ta biết điều đó nhưng để giết chết con bò đó thật không hề dễ dàng một chút nào. Chúng ta chính là người nuôi bò trong câu chuyện ngụ ngôn mà tác giả đã đề cập đến, đơn giản nhưng thâm sâu. Giống như Nhà Giả Kim, cuốn sách tác động đến chúng ta bằng cách kể một câu chuyện nhưng Ngày xưa có một con bò thậm chí còn dùng lối kể dễ hiểu hơn và lời bình cho mỗi ví dụ như một lời chia sẻ nên dễ "ngấm" cho người đọc hơn. Quyển sách này thật ra cũng có ảnh hưởng đến tôi sau khi đọc, giúp tôi thay đổi suy nghĩ nhưng không nhiều, dường như chỉ đủ để tôi đỡ cảm thấy bi quan trong giai đoạn đó còn thói quen có lẽ không phải cứ đọc quyển sách này là thay đổi ngay được vì thế nên tôi nghĩ mọi người không nên kỳ vọng quyển sách sẽ thay đổi mình mà đánh giá nó hay dở thế nào, thành công của quyển sách chỉ là giúp người đọc nhận ra bản thân đã đến lúc nên thay đổi mà thôi. Nhìn chung sự tác động của quyển sách này đến tôi vẫn rất có ích nên nó đáng được 5 sao.
