Review sách Hoa Linh Lan
Hoa Linh Lan được truyền thông quảng bá khá nhiều, các bạn trẻ cũng có nhiều người đánh giá cao quyển sách này, nhưng có lẽ mình không hợp với văn phong của Gào - bởi vì dù đã đọc qua các tác phẩm của cô ấy, mình cũng không hề có một chút ấn tượng nào.
Hoa Linh Lan có lẽ là bắt nguồn từ cái tên của nữ chính - Linh Lan. Câu chuyện đề cập đến vấn đề của giới trẻ hiện nay - hiện tượng bắt nạt và các lời đồn thổi vì sự khác biệt của một con người so với đám đông. Nhân vật Khánh trong truyện là chàng trai mà Linh Lan thích những năm cuối cấp. Rồi cô vô tình phát hiện ra rằng, Khánh là một thằng "không chim" và tiết lộ nó cho một người bạn và câu chuyện lan truyền khắp trường khiến Khánh bị bạn bè dị nghị xa lánh đến mức phải chuyển trường. Sau đó số phận đã để họ gặp lại nhau, cùng nhau vượt qua các rào cản định kiến và dần nhận ra tình cảm của nhau. Đó là tóm tắt của câu chuyện, ở câu chuyện còn có những phần phụ đan xen để mở rộng mạch truyện nhưng mình sẽ không spoiled ở đây. Quyển sách này vẫn y như thế, vẫn cách hành văn sắc bén, lấy những vấn đề của giới trẻ hay có khi đó cũng từng là những gì Gào đã trải qua để sáng tác. Nghe tên hẳn mọi người đều nghĩ đây có khi lại là một quyển sách tình cảm lãng mạn trong sáng vì hoa Linh Lan cái tên quá đỗi đẹp và có chút gì đó bình yên, nhưng không hề có một chút lãng mạn nào cả, chỉ là câu chuyện về hai người với hai cuộc đời tràn ngập sự trăn trở, đau đớn cùng nhau dũng cảm vượt qua để đến với nhau. Thật ra thì quyển này cũng không để lại ấn tượng cho mình là mấy ngoài chi tiết đặc sắc " thằng không chim", đây là đềtài lạ mà mình có lẽ là chưa từng thấy quyển sách nào đề cập đến vấn đề này nên cảm thấy Gào rất tuyệt vời trong việc khai thác vấn đề nhạy cảm và cái mới. Tuy nhiên, bởi vì văn phong của cô làm mình có cảm giác ngộp thở nên có lẽ mình sẽ chỉ đọc một lần và không hề có ý định đọc lại nó dù rằng nó khá mỏng. Đây không phải là quyển sách thích hợp cho những ai có ý định đọc giải trí hay tìm kiếm một câu chuyện tình yêu lãng mạn chút nào đâu.
