Review sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký
Dế Mèn phiêu lưu ký là câu chuyện dành cho thiếu nhi nổi tiếng được dạy trích đoạn trong sách giáo khoa những năm trung học cơ sở. Hồi ấy, mình có cơ hội đọc cả quyển là nhờ vào mấy quyển sách nho nhỏ bé bằng lòng bàn tay dạng pocket ấy vậy mà giờ quyển này được đầu tư và xuất bản với hình vẽ đẹp mắt như này nên mình mua về đọc lại nhằm hồi tưởng về tuổi thơ.
Nhân vật chính của câu chuyện là chú Dế Mèn và hành trình phiêu lưu của mình. Thuở ban đầu, vì ỷ có sức mạnh Dế Mèn hống hách lắm rồi sau một lần lỡ làm chết chú dế Choắt ốm yếu, Dế Mèn hối hận vô cùng. Sau đó lại vô tình rơi vào nguy hiểm, bị bọn trẻ con bắt về chơi chọi dế nên Dế Mèn được cảnh tỉnh, đồng thời nhờ anh bạn Xiến Tóc khuyên răn, cậu chàng quyết định làm một chuyến đi xa để thay đổi tầm nhìn và hiểu được ý nghĩa đời mình. Tiếp sau đó là chuyến đi mà ở đó Dế Mèn tìm được những người bạn mới, những người cùng chí hướng kết nghĩa làm anh em .....
Cho đến tận bây giờ, Dế Mèn phiêu lưu ký vẫn là một trong những "huyền thoại" ở thể loại sách dành cho thiếu nhi của tác giả nước nhà. Một câu chuyện hay mang tính giáo dục cao không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn cả cho người lớn nữa. Bằng cách nhân hóa những loài côn trùng, tác giả đã làm phong phú hơn trí tưởng tượng của người đọc cũng như biến thế giới của trẻ thơ trở nên nhiệm màu hơn. Có thể nói đây là một trong những tác phẩm trong nước mà mình yêu thích cho đến hiện tại.
