Review sách Đi Tìm Lẽ Sống (Tái Bản 2016)
[ĐI TÌM LẼ SỐNG]
Mình đã đọc ngấu nghiến quyển sách này chỉ trong vỏn vẹn 2 buổi tối.
Quyển sách kể về những ngày tháng ở trại tập trung của phát xít Đức, bằng ngòi bút của một bác sĩ tâm thầnViktor E. Frankl. Lẽ ra với địa vị của mình, ông đã có một cuộc sống an nhàn ở xứ cờ hoa, nhưng ông đã chọn ở lại Áo, với cha mẹ mình và chấp nhận bị bắt vào trại.
Quyển sách kể về những ngày tháng ở trại tập trung của phát xít Đức, bằng ngòi bút của một bác sĩ tâm thần . Lẽ ra với địa vị của mình, ông đã có một cuộc sống an nhàn ở xứ cờ hoa, nhưng ông đã chọn ở lại Áo, với cha mẹ mình và chấp nhận bị bắt vào trại chiến tranh. Nhưng ởtrong trại tập trung, ông gặp gỡ nhiều người, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng có cùng một khao khát: khao khát được sống trong điều kiện sống khắc nghiệt, lao động trong điều kiện thời tiết không mấy khả quan. Để rồi ông đi tới kết luận rằng: Trong những hoàn cảnh khác nhau, con người đều có tự do để lựa chọn hành xử tốt lành hay xấu xa. Điều đó không phụ thuộc vào quá khứ người đó là ai, và đạt được thành tựu gì.
"Liệu pháp ý nghĩa" công trình nghiên cứu dang dở của ông, tưởng chừng sẽ rơi vào quên lãng, khi ông ở trong trại, nhưng hóa ra nó được hoàn thành một cách mỹ mãn, và đầy thuyết phục. Bởi, ông đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình, và ông phải sống bằng mọi giá để hoàn thành nó.
Theo "Liệu pháp ý nghĩa", có 3 con đường để tìm thấy ý nghĩa:
1. Làm việc
2. Trải nghiệm đặc biệt là tình thương
3. Thay đổi bản thân, vượt thắng nghịch cảnh
Đọc quyển sách này, nó làm cho mình phải khóc, khi nhìn về những nỗi đau của mình. Và mình chợt nhận ra, mình cần học cách biết ơn những nỗi đau. Vì thông qua đó, nó thôi thúc mình phải đi tìm cho mình một hướng đi. Hướng đi giúp cho mình tìm được ý nghĩa cuộc đời, và sống trọn vẹn với sứ mạng ấy.
Nó đã cứu mình, trong những ngày mình lặn hụp trong mớ hỗn độn, những ngày trầm cảm, và thiếu ngủ kéo dài.
Mình giật mình, tiếp tục sống, để đi tìm câu trả lời thôi. Để trả lời một câu hỏi lớn, mình đâu thể ngồi buồn mãi. Phải đứng dậy và đi thôi!
