Review sách ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU
Nếu bạn đã và đang fan của chương trình Thế giới động vật trên các kênh truyền hình thì Đợt tuyệt chủng thứ sáu của Elizabeth Kolbert là cuốn sách bạn nên dành thời gian để đọc.
Đợt tuyệt chủng thứ sáu lần lượt giới thiệu cho bạn những cá thể và quần thể đã và đang có nguy cơ tuyệt chủng gần đây và sắp tới. Cá nhân mình là một đứa yếu sinh lý nên mình chỉ ghi nhớ và thấy thú vị ở những chương nói đến những loài mà mình quen biết. Và những câu chuyện về quần thể san hô, những khu rừng Amazon và các loài tê giác đã thực sự cuốn hút mình cũng như góp phần tiếp thêm động lực để mình đọc hết quyển sách này.
Biển đang bị axit hóa là một khái niệm mà mình mới nghe lần đầu. Nhưng nó lại là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến các quần thể san hô đang bị đe dọa trầm trọng. Tác giả đã có một chuyến du khảo dài ngày ở một hòn đảo để đi thu thập và nghiên cứu về quần thể san hô lớn nhất hành tinh đang thực sự bị đe dọa như thế nào? Mình thích nhất đoạn bà ấy kể đi thu thập các mẫu san hô vào ban đêm, bì bõm lội biển hàng cây số không có một ánh đèn rồi phải thật nhanh quay trở về trạm nghiên cứu để không bị nước thủy triều lên… đọc mà hồi hộp căng thẳng như đang đi cùng đoàn nghiên cứu của bà ấy.
Rừng núi luôn là chủ đề mình hứng thú nhất. Tiếp tục là những chuyến đi với những dự án chăm sóc và bảo tồn rừng cùng các nhà nghiên cứu động, thực vật. Hiện trạng biến đổi khí hậu và thiên tai đã và đang là nguyên nhân dẫn đến sự thu hẹp diện tích rừng, tuyệt chủng và đột biến rất nhiều loài đang sinh sống trong những khu rừng này. Đọc tới đây thì mình chỉ muốn được tham gia những dự án bảo tồn và nghiên cứu rừng như tác giả kể thôi.
Điều khiến mình thích thú tiếp theo chính là câu chuyện về những con tê giác. Trước đây mình có xem qua tập phim Những kẻ sống sót do WildAid phối hợp cùng CHANGE sản xuất (https://youtu.be/CQ_FgB6qwkM).
