Review sách Buổi Chiều Windows
Nguyễn Nhật Ánh chắc hẳn là tác giả rất quen thuộc với các bạn lứa tuổi học trò cũng như đã rất quen thuộc đối với tôi. Với lối viết bình dị và cách chọn đề tài gần gũi với lứa tuổi học trò quyển truyện dài “Buổi chiều windows” đã thu hút và chiếm được cảm tình của độc giả qua nhiều câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu của tuổi học trò ngây ngô.
“Buổi chiều windows” nói về ba cô gái dễ thương, tinh nghịch đi xin việc làm ở một công ty tin học được người thầy Giaó giới thiệu vào. Trên đường đi tìm công ty ấy, các cô gái đã phải nhăn mặt lướt qua những chiếc xe phân khối lớn vừa phóng vun vút vừa bóp còi inh ỏi. Vậy mà tìm đến được công ty tin học Việt Anh ấy các cô gái cũng phải lấy dũng khí để bước vào, dù ở trường “dũng mãnh” thế nào thì đến đây lại rụt rè e ngại đến đó vì các cô sợ khi mới vào thì đã bị “bẻ cổ” do thế mà mới bước vào công ty đã xếp hàng dọc ngay ngắn, ngoan ngoãn để việc xin vào làm được thuận lợi. Nhưng đâu ai biết rằng cả ba cô đều chẳng biết gì về tin học, chỉ cô bạn Xuyến là biết được chút ít nhưng cũng chả nhớ gì! Vì vậy mà việc đó chẳng mấy chốc đã bị anh Thiếu và “thầy” Vân phát hiện, mặt cả bọn tái xanh nhưng “thầy” Vân thì khoan dung nên cho cả ba cô bạn ở lại làm việc đến hết hè. Ba cô bạn được anh “Thiếu”’ chỉ dạy tận tình nên chỉ vài ngày đã thuộc tất các lệnh cơ bản của vi tính.
Quyển truyện dài “Buổi chiều Windows” kết thúc ở mối tình dang dở của Cúc Hương nhưng đã cho tôi không ít tiếc nuối về mối tình đó. Cách viết văn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã giúp các bạn đọc phần nào về cách làm văn với những câu văn bình dị tự nhiên như ta đang ở trong cái khung cảnh mà tác giả đã tạo ra vô cùng hấp dẫn! Qua những câu nói thấm thía “Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ” đã giúp tôi hiểu ra rằng, những việc mình buồn thì hãy để cho qua hết và bắt đầu một công việc thật sự xứng đáng đừng để thời gian trôi đi vì những điều vô bổ!
