Review sách CÔ DÂU ĐEN
Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc thuộc thể loại trinh thám đen. Nói sơ qua một chút về trinh thám đen thì điều đặc biệt theo mình đó chính là thám tử không phải là trung tâm của câu chuyện, nhân vật chính thường là nạn nhân, người chứng kiến, kẻ tình nghi, thủ phạm,... Thế mà lúc đầu khi nghe thuật ngữ này mình cứ ngỡ đây là loại truyện có giết người máu me bạo lực kinh khủng =)))Cornell Woolrich - Tác giả được coi là "cha đẻ" của trinh thám đen. Ấy vậy mà cuốn sách đầu tiên mình đọc của ông là "Cô dâu đen" lại không thỏa mãn kì vọng, có thể nói rằng hơi thất vọng.
Nhân vật trung tâm của chúng ta là một người phụ nữ bí ẩn, quyến rũ. Nàng ta khéo léo đi giữa thành phố, lần lượt lần lượt giết những người đàn ông khác nhau, mỗi lần xuất hiện là một ngoại hình khác. Điều mình thích ở cô nàng sát thủ này chính là cô nàng tuy giết người nhưng rất tốt, cô không làm liên lụy đến bất cứ ai. Khi có thể ngụy tạo bằng chứng vu oan cho người khác, cô nàng không làm. Khi người khác trở thành kẻ tình nghi, cô nàng gọi điện luôn đến sở cảnh sát để chứng minh, bao ngầu luôn.
Mình đánh giá cuốn này không cao bởi khi đọc mình chả cần dùng não mấy, trinh thám mà không dùng não thì không vui. Cuốn sách gây hồi hộp chủ yếu vì cách cô nàng này giết người khá đặc sắc, hồi hộp không biết người đàn ông tiếp theo sẽ chết theo cách nào, mà cô nàng còn xinh nữa chứ.
Cú plot twist cuối truyện gây kha khá bất ngờ nhưng lại làm mình có cảm giác tác giả như gượng ép viết như thế ý, vì cả truyện không có gì gây ấn tượng mạnh mẽ lắm.
Đọc xong cuốn này làm mình hơi mất hứng đọc cuốn "Ám ảnh đen" cùng tác giả cùng thể loại, ngay cả chụp ảnh sách cũng ngại :(((
