Review sách Kiêu Hãnh Và Định Kiến
Cưới vì tiền là một thảm họa, nhưng cưới chỉ vì yêu cũng điên rồ không kém. Dù tiền hay tình, hôn nhân là cuộc hành trình mà rất ít người phù hợp với nó. Đó luôn là cuộc đấu tranh đầy mâu thuẫn giữa tình yêu và địa vị, giữa kiêu hãnh và định kiến, nơi mà kết thúc chỉ có hậu khi cả hai phải biết nhún nhường. Tình yêu là thứ mà tất cả chúng ta cần phải học và cuốn sách này xứng đáng là bước khởi đầu.Do lần đầu tiên đọc tác phẩm phương Tây nên không quen lắm về cách hành văn và văn phong. Lên nhiều đoạn không hiểu hết ý nghĩa mà tác giả muốn nói. Dù sao cũng là tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng, mình thấy có vài điều khá thú vị về văn học phương Tây, sẽ cố gắng tìm hiểu, ming được đọc nhiều quyển sách tương tự.
