Review sách Nụ Hôn Của Sói
Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!
Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt...
Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi... nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn... ở một nơi rất xa.
“Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!”
Thật ra nó hơi cẩu huyết và ngược tâm xíu, nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn với má Tâm, còn với má Phỉ, nó đã trở thành chuyện hiển nhiên. Mình không ủng hộ chuyện đọc ngôn tình nhiều, dễ lậm và xa rời thực tế lắm, nhưng cũng hãy đọc thử, để còn thấy cuộc đời này có gì đáng yêu và hường tím nữa chớ. Nhưng đừng lậm quá, nếu không, bạn sẽ phải thất vọng. À, truyện của Diệp Lạc Vô Tâm thì mình khuyên phải trên 16+ mới nên đọc các bạn nhé. Nộ dung thì trình bày ổn, câu văn mượt, dịch nghe khá suông tai, bìa cũng đẹp, màu sắc tươi sáng, đồng thời các bạn cũng phải để tâm đến việc bị trùng tên hay tái bản nhiều lần để tránh phải mua 2 cuốn về nhưng cùng một nội dung. Và hãy suy nghĩ thật kĩ là có nên mua hay không nhé.
