Review sách Cà Phê Cùng Tony (Khổ Nhỏ)
Mình đọc cuốn này từ khi cuốn sách chưa nổi tiếng, tới khi cuốn sách trở thành một phương châm của giới trẻ một thời. Với mình, cuốn sách có 2 điểm cộng:
1. Từ ngữ khá đơn thuần, không câu nệ, tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể đọc và cảm nhận được nó. Hơn nữa cũng trình bày rất rõ ràng, dễ dàng nắm hiểu được nội dung.
2. Đơn giản nhưng cũng rất giản dị, nội dung cũng khá gần gũi với mọi người. Dường như mọi thứ đã trở thành một kim chỉ nam cuộc sống. Bởi vì quá bình dị nên trong từng lời nói, câu văn, từ Dượng -đặc trưng của tiếng Nam Bộ càng trở nên thân thuộc hơn.
Điểm trừ
1. Đơn giản nhưng không thực tế. Tuy rằng, lời khuyên khá hữu hiệu, nhưng những ví dụ thì không chính xác cho lắm. Như một chuyện tiêu biểu: Harvad.
Chúng ta phải chấp nhận rằng người vào đến Harvad rất giỏi, hay thậm chí phải có tiềm lực gì đặc biệt ở bản thân. Song, trong cuốn sách chỉ đơn giản từ một cuộc gặp tình cờ, và từ đấy trở thành "sinh viên" Harvad. Hơn nữa, mình nghĩ thành công đôi khi không phải kiếm thật nhiều tiền, thúc đẩy một đất nước về nền kinh tế. Thành bại tại lòng người, như ông trùm Facebook, hiện tại không phải vẫn đang đau não về vấn đề mà mạng xã hội mang lại sao. Dường như, chúng ta, hay chính xác là cái tôi chúng ta, tin tưởng quá mức như vậy.
2. Đơn giản và cũng từ đó trở nên vô vị. Như một chuyện đơn giản về sách, đọc sách khiến cho gương mặt thanh tú. Đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Sách, nhưng là sách gì, và hơn hết, chúng ta tôn thờ nó một cách quá đáng, giống như câu nói:Mọi lý thuyết đều màu xám,còn cây đời mãi mãi xanh tươi. Sách có thể tốt, nhưng đọc sách nhiều cần phải có trải nghiệm. Nếu chỉ chăm chú vào một thứ, thì mãi mãi chúng ta chỉ là những con "mọt" chỉ biết ăn và thải ra một cách vô nghĩa.
