Review sách Tên Của Đóa Hồng
''Tên của đóa hồng '' là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn, nhà lý luận nổi tiếng Umberto Eco.
Trên bối cảnh là cuộc chiến giữa Giáo hội với các giáo phái khác ở Italia, tác giả đã khắc họa lên một bức tranh đầy xung khắc giữa dị giáo và chính thống, công lý và lạm dụng quyền lực, sự thật và dối trá. Truyện kể về một tu sĩ tên là Wiliam, người đã phá một loạt các vụ án mạng ở nơi tu viện - nơi đầy tâm linh và thiêng liêng.
Tác giả đã đưa hàng loạt những kiến thức, thông tin về các ngành, lĩnh vực khác nhau như: tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa,.... thông qua hàng loạt các chi tiết, các kí hiệu trong cuốn sách. Tuy là một cuốn sách của nhà lý luận nổi tiếng thế giới cùng với tri thức của nhiều ngành nghề thế, nhưng bạn đọc khi đọc không cảm thấy hàn lâm, khô khan hay khó hiểu. Với cách trình bày, hành văn rất giản dị và gần gũi,cùng với số lượng tri thức khổng lồ, cuốn sách có thể phù hợp với tầng lớp tri thức và bình dân. Cốt truyện vô cùng công phu và cuốn hút, với những nút thắt thông minh và sáng tạo, khiến cho tác phẩm có sức hút.
Tác phẩm phù hợp với những bạn yêu thích tiểu thuyết trinh thám, khiến bạn đọc phấn khích, không thể rời mắt bằng những tình tiết gây tò mò, gay cấn, hồi hộp. Đồng thời, cuốn sách cũng là tác phẩm không thể thiếu đối với các bạn yêu thích văn hóa phương Tây, hoặc muốn tìm hiểu tôn giáo. Với cách dẫn dắt tài tình, tác giả đưa ta đến một tu viện đầy thiêng liêng những cũng đầy ắp những kẻ phản chúa cùng với những dị giáo khác.
