Review sách Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử
Khi mới nhìn lướt qua bìa cuốn sách này, tôi đã thấy nó có nét tương đồng với bìa của ''Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất''. Sau khi biết nó đồng tác giả với ''Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất'', tôi liền mua ngay và ngấu nghiến đọc. Tuy nhiên, cuốn sách đã làm tôi thất vọng nhiều.
Cuốn sách kể về một cô gái tên làNombeko, một cô gái sinh ra trong một căn lều lụp xụp ở Nam Phi. Ngay từ thuở còn bé, cô đã hiểu rằng nơi này không giúp ích cho cô điều gì và chỉ có thể khiến cô tuyệt vọng hơn về màu da của mình. Thuở nhỏ nghèo khó, phải đi làm người dọn vệ sinh thuê, cùng với sự dốt nát nơi đây là động lực để cô tìm cách vượt lên số phận. Tôi khâm phục cái ý thức đó của cô. May mắn gặp được gã tênThabo và được gã dạy cho biết đọc, gặp được người đứng đầu chương trình vũ khí hạt nhân Nam Phi.... Ở Thuy Điển, có người đàn ông ''hơi điên'', có tư tưởng muốn lật đổ chính quyền, và có hai cậu con trai sinh đôi đặt tênHolger. Ông truyền bá tư tưởng đó vào 2 cậu con trai, nhưng chỉ có một đứa tiếp nhận tư tưởng đó của ông, còn đứa kia thì hoàn toàn thông minh, không nghe theo...
Vẫn như cuốn ''Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất'', cuốn này hư cấu đến quá nửa. Tác giả đã sử dụng rất nhiều kiến thức lịch sử và chính trị để đưa vào cuốn sách. Có lẽ, do những kiến thức lịch sử ấy có thời gian lâu rồi nên ta thấy khá xa lạ. Tuy nhiên, có lẽ '' học đòi'' theo cuốn sách đi trước, nên hầu như mô-típ giống nhau ở một số phần. Cuốn này có một số đoạn viết lan man, kể lể, nhân vật lịch sử xa lạ chứ không ''đình đám'' như cuốn trước. Nhân vật chính Nombeko không được tập trung viết nhiều nhất nữa mà tác giả phân tán vào nhân vật hai anh em nhà Holger, vì thế đọc có cảm giác loãng.
