Review sách Khuyến Học (Tái Bản 2017)
"Khuyến học" - tác giả Fukuzawa Yukichi
Theo cảm nhận và đánh giá của mình; về bìa sách, với tông màu đỏ - trắng - xanh, biểu tượng núi Phú Sĩ và hình ảnh mặt trời mọc là đại diện cho nước Nhật, biết bao câu chuyện được kể liên quan về núi Phú Sĩ và tinh thần cũng như quan điểm người Nhật...
Tác phẩm "Khuyến học" mang đậm văn phong Nhật, các lời văn mang tính chất khẳng định mạnh mẽ quan điểm của tác giả.
Khi mới đọc tác phẩm, bản thân mình cảm thấy hơi bị "bó buộc" trong lối văn phong diễn giải của tác giả, có cảm giác như đang học những tiết lịch sử hay các học phần Đường lối Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mac - Lenin ... Rất chán và nhạt nhõe, đây là tư tưởng ban đầu của mình, lại một lần nữa một tác phẩm hay thời đó bị mình bỏ qua. Nhưng đây chỉ là cảm nhận của riêng mình, các anh chị và các bạn đừng vì vậy mà bỏ qua tác phẩm này nhé, hãy thử đọc và cảm nhận, biết đâu mọi người lại khám phá ra được một triết lý sâu xa ẩn bên trong tác phẩm này.
Cuối cùng, chúc các anh chị và các bạn luôn giữ được tình yêu với sách ^^
Xin cảm ơn ạ.
...
[Còn cập nhật]
