Review sách Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
....
Nhân vật Trần Kình tuy không xuất hiện nhiều trong truyện nhưng mỗi lần cậu ấy xuất hiện là mỗi lần tỏa sáng. Với những lời chia sẻ thông minh và đáng giá của một thần đồng, cậu ấy như là nguồn động lực, là ngọn đèn sáng dẫn lối cho LKK.
“Cậu ta là người duy nhất hiểu được rằng tôi đau khổ vì cái “thành tích tốt” ấy, tôi nặng nề gật đầu: “Sẽ kiên trì, có điều, rất vất vả, đôi khi mình cũng không hiểu là mình đang kiên trì cái gì nữa.”
“Đến khi nào cậu lên tới đỉnh núi, cậu sẽ hiểu, nếu cậu bỏ cuộc giữa đường thì cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Cậu ấy dừng lại, rồi nói tiếp: “Đừng bao giờ từ bỏ! Nếu cậu từ bỏ được một lần, thì cậu sẽ quen với việc gặp khó khăn là nản, nhưng nếu cậu vượt qua được, cậu cũng sẽ quen với việc luôn bước qua sóng gió để tiến về phía trước, nhìn thì tưởng đấy là lựa chọn đơn giản nhất, thực ra ảnh hưởng vô cùng lớn, sẽ khiến cuộc đời cậu hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.” – Trần Kình
....
Đọc tiếp tại blog của mình nhé:https://janydoan2401.wordpress.com/2018/02/15/book-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-dong-hoa/
