Review sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?
Thật ra, ngay từ đầu, "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" không gây được sự chú ý cho em. Bìa quá đơn giản với chỉ mỗi gam màu trầm và tên tác giả. Tựa thì mơ hồ với câu hỏi "tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?", tuổi tác đâu phải món hàng, càng không nua bán đổi chác được, vậy mà lại đi định giá. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn mua vì muốn biết tại sao một quyển sách với cái tựa phi lý đến từ một tác giả chẳng mấy xuất hiện trước truyền thông lại được chào đón nồng nhiệt như thế.
Đọc quyển sách trong một đêm trắng không ngủ. Mùi sách thơm phức, giấy trơn mịn sạch đẹp. Sản phẩm của Nhã Nam bao giờ cũng chất lượng vậy cả. Lật giở từng trang, nghiền ngẫm từng dòng, mới biết hóa ra "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" không hề nói gì về tình yêu hay kỷ niệm như cái tựa đã đánh lừa. Mà tác phẩm thật sự là một hành trang quý giá cho những người trẻ sắp sửa vào đời, và cho cả những ai đã đi qua thời thanh xuân mà vẫn loay hoay không biết phải làm sao với những năm tháng đã sống hoài sống phí.
Phải nói tác phẩm này là một cẩm nang phát triển toàn diện, cả về bản thân lẫn tinh thần.
Sách chia nhiều phần, rõ ràng, khoa học, dễ đọc. Với trải nghiệm đi nhiều nơi, học nhiều thứ, tác giả truyền đạt lại vô số kinh nghiệm, kiến thức. Từ lợi ích của ham đọc và tự học đến làm sao tìm được khát khao, hoài bão; rồi chọn việc như thế nào để vừa sống hạnh phúc vì nó vừa đóng góp được cho đời. Song song với đó là những câu chuyện người thật, việc thật, có khi là của tác giả, có khi là của người quen hoặc một ai đó. Chuyện những người trẻ ngủ gục trong giấc mơ của chính mình, để biết chúng ta ai cũng từng lạc lối. Chuyện những người trẻ tuổi vừa đôi mươi đã đi khắp đây đó, học này nọ, để nhận ra đời mình đừng nên dậm chân một chỗ. Thế giới quả thật rất rộng lớn và có nhiều việc để làm.
Ngoài ra, kiến thức về sức khỏe, thái độ về cuộc sống đều được chia sẻ. Quan điểm về cuộc đời, bất cập trong xã hội cũng được bày tỏ. Bất cứ vấn đề gì người trẻ mắc phải đều có đề cập đến. Không chỉ đơn thuần là nói chung chung, tác giả luôn chỉ ra nguyên nhân và cho giải pháp. Phần cuối còn có một loạt những quyển sách nên đọc mà tác giả liệt kê để người đọc tham khảo thêm, gọi là "Quà tặng kèm". Thiệt dễ thương và tâm lý hết sức hà!
Cuối cùng, quyển sách không đưa ra được cái giá của tuổi trẻ. Nó chỉ cho ta biết phải làm gì và cách thực hiện để ta sống đúng nghĩa, tròn vẹn, đủ đầy. Với những kinh nghiệm quý giá của một người từng trải cũng từng đi qua những khủng hoảng, đớn đau của tuổi trẻ đầy biến động, bằng lời tâm tình, sẻ chia vừa nhẹ nhàng dịu dàng lại sâu sắc, thiết thực, tác giả như người chị thân thương đang từng bước hướng dẫn em nhỏ vào đời sao cho mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin nhất có thể.
Vậy còn bạn, bạn có biết tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu không? Và bạn muốn tự mình xây dựng, định giá cho tuổi trẻ của chính mình hay là cam nhận an phận để người khác trả giá?
Đánh giá: 9/10. NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC.
- Nội dung: 9/10
Rất tuyệt vời và thiết thực, đáng đồng tiền bát gạo.Bàn về vấn đề không của riêng ai của giới trẻ với thái độ thân thương, chân tình; thông tin và quan điểm rõ ràng, đầy đủ, xác đáng, có sức thu hút và thuyết phục. Từ quyển sách này sẽ tìm ra được các sách khác cùng chủ đề và đáng đọc khác. Câu từ gãy gọn, không dài dòng. Lập luận sắc bén. % thay đổi tư duy và tạo/tiếp động lực, đam mê của bạn sau khi đọc nó là khá cao.
- Hình thức: 8/10
+ Bìa bình thường, đơn giản đến mức tối đa.
+ Chất lượng giấy: giấy của Nhã Nam thì miễn bàn, không chê vào đâu được. Phần mở đầu cũng đã có khen rồi.
+ Không có lỗi chính tả hay đánh máy.
