Review sách Bố Già (Bìa Cứng - Tái Bản 2017) - Mario Puzo
Bố Già (Bìa Cứng - Tái Bản 2017) - Mario Puzo
Về hình thức: Đây là bản bìa cứng, sách có lớp ''áo'' ngoài nhìn khá đẹp. Tuy nhiên, sách lại sử dụng loại giấy xốp để in, mình không thích loại giấy này vì để lâu dễ bị ố vàng và nó có cái mùi khá khó chịu. Ưu điểm của nó là nhẹ!
Về nội dung: Bố già có lẽ là một tác phẩm quá kinh điển rồi, mình nghĩ ai thích sách cũng đã đọc qua hoặc ít nhiều là nghe đến nó. Bản dịch của Ngọc Thứ Lang có lẽ cũng là bản dịch hay và phù hợp nhất với tác phẩm.
Tác phẩm là một sự phản ảnh về cuộc sống của thế giới ngầm của Mỹ, những toan tính của một thế giới đậm chất Mafia. Trong cái thế giới ấy, tác giả đã xây dựng nên một hình tượng Bố già Don Vito Corleone bất tử trong lòng người đọc. Bố già là nhân vật trung tâm của cuốn sách, là một ông trùm có quyền lực tối thượng. Là một người khiến kẻ thù kính sợ, e dè nhưng đồng thời cũng là một người người thân, bạn bè coi như một ''đấng toàn năng'' đầy nghĩa khí. Có lẽ cũng không cần nói về nội dung của cuốn sách nữa vì nó vốn dĩ đã quá kinh điển rồi!
Một vài trích dẫn mình rất thích: “Một người đàn ông không dành thời gian ở cùng với gia đình mình sẽ không bao giờ có thể là một người đàn ông chân chính” và “gia tài duy nhất trên đời này chính là con cái, lớn hơn tất cả mọi tiền bạc và quyền lực trên đời.” “Tình bạn là tất cả. Tình bạn tài năng hơn cả nhân tài. Đứng trên cả chính quyền cai trị. Nó xếp gần như ngang bằng với gia đình.”
