Review sách Goth - Những Kẻ Hắc Ám
Đây là quyển cuối cùng mình đọc năm 2017, thức xuyên đêm để đọc vì hay quá không dừng được. Otsuichi là một phát hiện của năm ấy, một tác giả có cách xây dựng cốt truyện độc đáo, mỗi câu chuyện đều đặc biệt theo cách của mình.
Nếu Calling you là ba câu chuyện vừa bi thương nhưng cũng rất đỗi dịu dàng thi GOTH lại u ám từ đầu đến cuối. Với mình, cái rùng rợn của GOTH không phải đến từ cách giết người dã man của tên sát nhân, mà là đến từ sự thờ ơ và tàn nhẫn của những người quan sát.
Otsuichi đã thể hiện góc tối trong lòng của mỗi người một cách rất khác, rằng mỗi chúng ta đều có một con quái vật đang lặng lẽ trú ngụ bên trong, và người không làm việc ác chưa chắc đã là kẻ thiện.
