Review sách Con Hủi (Tái Bản)
Một tác phẩm kinhđiển gây cấn, cuốn hút nhưng rất tâm trạng. Không giống như những cuốn sách kinh điển khác, " Con hủi " không viết hay nói bất cứ điều gì về chiến tranh cũng như sự kiện lịch sử, đây là một câu chuyện tình giữa một chàng đại quý tộc ( một trong những người được tôn trọng nhất Ba Lan) và một cô gái con của một tiểu quý tộc mới nổi ở Vương Quốc.
Đầu tiên mình muốn nói về hình thức sách một chút xíu. Sách mình mua là của Trí Việt, bìa cứng rất đẹp. Nhưng cũng như những cuốn sách khác của nhà xuất bản này, tên các nhân vật trong truyện đều được phiên âm sang tiếng Việt, hơi nhiều lỗi chính tả và có một số câu tiếng Pháp trong truyện không được dịch cũng như chú thích làm người đọc không hiểu câu đó nhân vật nói gì nếu như người đọc không biết tiếng Pháp. Bản dịch cũng có vài chỗ không được rõ nhưng nội dung khá hay nên có thể bỏ qua được.
Như mình đã nói trên đây là câu chuyện tình yêu giữa chàng đại quý tộc và nàng tiểu thơ con điền chủ nhỏ. Nhưng tình yêu của họ không được sự chấp nhận cũng như ủng hộ từ phía giới quý tộc vì họ cho rằng đây là một cuộc hôn nhân không cùng đẳng cấp. Họ cho rằng chàng đại quý tộc Valdemar nên cưới những cô tiểu thư bá tước, công tước hay những nàng công chúa thì mới phù hợp với tước vị của mình và truyền thống gia đình, chứ không phải là Xtefchia-một tiểu thư điền chủ mới nổi. Hai người đấu tranh cho tình yêu của mình và kết quả ra sao, các bạn sẽ biết khi đọc đến chương cuối.
Bài học từ truyện này là phê phán những cổ tục lạc hậu, lỗ thời, phân biệt giai cấp trong xã hội phong kiến Ba Lan xưa. Vì những điều đó mà rất nhiều người đã không thể sống trong hạnh phúc, họ chỉ chôn giấu cuộc đời vào niềm đau khổ vì không được sống với nửa kia của mình. Câu chuyện còn khuyến khích ta chiến đấu đến cùng cho tình yêu chính nghĩa của mình.
