Review sách Thiên Thần Và Ác Quỷ
Phần đầu quyển sách đúng nghĩa lôi cuốn người đọc bằng những tình tiết nhanh và hấp dẫn, ngôn ngữ dễ hiểu, tuy nhiên cũng không quá ấn tượng vì hầu như các loại tiểu thuyết thuộc thể loại này đều có cách lôi cuốn người đọc như vậy, không đủ điều kiện để nói "Thiên thần và ác quỷ" vượt trên các quyển sách khác. Thế nhưng đoạn cuối và một vài trang – hầu hết là lời nói của Giáo chủ Thị thần – thật sự rất hay và khiến mình nhận ra một số vấn đề, đủ để những người theo chủ nghĩa vô thần phải suy ngẫm lại về tôn giáo.
Nhìn chung về cốt truyện thì khá hay, plot twist cũng không quá khó đoán nhưng có thể cho là hấp dẫn. Các chi tiết trong truyện cũng cung cấp thêm một số kiến thức về vật lý và thành Vatican.
Một điểm trừ dành riêng cho bản dịch này – của NXB Văn hóa Thông tin – rất đáng thất vọng, lỗi chính tả đập ngay vào mắt người đọc mà không vẫn qua được khâu biên dịch, làm mình nghi ngờ cả ngữ nghĩa không biết có được dịch đúng không. Hy vọng là nếu có tái bản sẽ thay đổi được vì mình mua bản đầu tiên.
