Review sách Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây
Bối cảnh của câu chuyện không mấy xa lạ, đã trở thành đề tài cho rất nhiều tác phẩm thơ ca nhạc họa của Trung Quốc, phải, đó là vào thời kháng Nhật. Tuy vậy, ở Thiếu nữ đánh cờ vây, tình cảnh đó có đôi phần ngặt nghèo hơn, không, chắc chắn là khó khăn hơn rất nhiều. Ồ, bạn đoán đúng rồi đấy, đây là câu chuyện giữa một cô gái người Hoa và một chàng trai người Nhật.
Hai người họ sống ở hai đất nước khác nhau, hai bên bờ chiến tuyến, và có lẽ thế giới của họ cũng chẳng giống nhau. Những câu chuyện của họ bình dị, tự nhiên như bao người anh em, người đồng chí khác của họ, chỉ khác một điều, trong cái mạch song song tưởng chừng như vô hạn ấy, chúng lại bất ngờ cắt nhau, cắt nhau ở một điểm đặc biệt - trên bàn cờ vây.
Cờ vây kết nối họ, gắn họ lại với nhau, và lẽ đương nhiên, trộn lẫn câu chuyện của cả hai. Rồi theo tự nhiên, họ lại đứng trước sự lựa chọn mà hàng ngàn năm qua vẫn được biết là khó khăn nhất: trái tim và lý trí, tình yêu (hay một thứ gần như thế) và Tổ quốc mình... Cứ như thế, như thế, câu chuyện buồn nhẹ nhàng gần đi vào hồi kết, một hồi kết buồn của tình cảm nam nữ thời chiến tranh.
Bạn sẽ bắt gặp ở Thiếu nữ đánh cờ vây một câu chuyện chiến tranh, và đúng, một câu chuyện chiến tranh dị thường như chúng vẫn như vậy. Bạn còn có thế thấy được tài năng của tác giả Shan Sa được thể hiện sáng chói như thế nào qua câu chuyện buồn này.
