Review sách Thiện, Ác Và Smartphone
Quyển sách “Thiện, ác và smaertphone” khiến tôi phải tự nhìn nhận lại chính bản thân mình và mạng xã hội ảo. Sự tàn nhẫn của những con người trong thế giới ảo có thể gây tổn thương cho bất kỳ ai. Người ta hay bảo thời đại này là thời đại của sự sỉ nhục và lăng mạ người khác khi mà chỉ cần vài dòng bình luận là đã có thể chửi té tát người khác khi thậm chí người đó còn chưa biết thực hư thế nào. Đâu là thiện và đâu là ác, thật khó để trả lời.
Từ những câu chuyện thời sự thực tế, tác giả đã giúp chúng ta cập nhật rất nhiều thông tin về cuộc sống hiện đại ngày nay. Từ những vụ việc liên quan đến hai bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý, hai anh em chủ đại lý bia cho đến chuyện của ca sĩ, người mẫu… tất cả đều được tác giả đề cập và minh chứng cho sự hủy hoại và đáng ghét mà văn hóa sỉ nhục thời mạng xã hội mang lại.
Nhiều người chắc hẳn cũng sẽ như tôi, sẽ cảm thấy chạnh lòng và hối hận vì bản thân cũng từng rơi vào trường hợp đó, trở thành kẻ tiếp tay và góp phần hủy hoại danh dự, uy tín của người khác qua những lời bình luận và lượt chia sẻ cay nghiệt.
Nhưng may thay, tác giả Đặng Hoàng Giang cũng đã vạch đường chỉ lối cho những ai muốn cải thiện bản thân nhằm dẹp đi trào lưu làm nhục người khác trên mạng xã hội. Giải pháp chủ chốt nằm ở hai việc: sống điềm tĩnh và biết yêu thương người khác. Hãy luôn ý thức được rằng đằng sau những lời ác ý trên mạng luôn là những con người phải chịu khổ đau bởi áp lực dư luận quá lớn. Dù chỉ là một lượt like nhỏ nhoi hay một câu comment to bự cũng sẽ có thể hủy đi tinh thần và cuộc sống của một người. Hãy là những con người văn minh, hiện đại, biết thấu hiểu và quan tâm người khác vì việc hạ bệ một ai đó không thể trở thành niềm vui lâu dài cho chúng ta được. Tốt nhất là hãy lắng nghe nhau, tìm hiểu sự thật của câu chuyện trước khi phê bình, lên án vì thông tin trên mạng xã hội có tới 90% là không chính xác hoặc bị thêm thắt.
“Thiện, ác và smartphone” đã truyền tải thông điệp vô cùng sâu sắc cho mọi người trong xã hội này. Một quyển sách thấm đẫm giá trị nhân văn và lòng vị tha. Những câu văn sinh động, chân thành từ tận đáy lòng của tác giả đã hoàn toàn chinh phục được tôi. Có lẽ cuộc sống này đã quá khó khăn rồi nên đừng tạo thêm áp lực và đau khổ cho nhau nữa vì “người yêu người, sống để yêu nhau” mà. Tôi tin quyển sách này sẽ thay đổi được quan điểm sống của rất nhiều người đọc và góp phần tạo nên một cộng đồng biết thương yêu nhau nhiều hơn. Hãy trao cho nhau những câu tha thứ và tấm lòng vị tha để cuộc đời này trở nên an lạc hơn, thanh thản hơn.
