Review sách Kiêu hãnh và định kiến (tái bản 2017)
Một cuốn sách viết về đề tài tình yêu bao giờ cũng hấp dẫn giới trẻ. Ta say sưa trong câu chuyện tình của nhân vật với những lời lẽ ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm. Có lúc, ta ganh tỵ, có khi ta ngưỡng mộ, lại có lúc ta khát khao được như họ. Đó cũng là những cung bậc cảm xúc khi tôi đọc cuốn "Kiêu hãnh và định kiến" của nhà văn Anh Jane Austen.
Lúc đầu, tôi khá không ưa bà Bennet vì bà ráo riết tìm chồng cho con. Tuy nhiên, đến khi tìm hiểu về bối cảnh thời đại thì cảm giác khó chịu đó cũng tiêu tan. Vào thời của tác giả, phụ nữ rất ít có cơ may thăng tiến, ít được đến trường nên để tương lai tốt đẹp thì chỉ còn một con đường: Lấy chồng giàu. Một người mẹ vì con thì việc lo nghĩ tìm mọi cách để kiếm một người chồng giàu cho con cũng là điều hiển nhiên.
Trong thời buổi ấy, ta thấy lấp lánh là chuyện tình của Elizabeth và Darcy. Họ mang đặc điểm mà nhan đề có nhắc đến. Darcy- kiêu hãnh còn Elizabeth- định kiến. Darcy là bạn của Bingley, một địa chủ giàu có mới dọn đến gần nhà gia đình Bennet. Anh thu hút sự chú ý của mọi người vì bề ngoài điển trai nhưng cuối cùng lại bị mọi người khinh ghét vì "anh kiêu hãnh, anh ở trên cao hơn nhóm bạn bè của mình, không hòa đồng cùng vui với mọi người". Người ta cho rằng anh là người kiêu hãnh nhất, khó chịu nhất nên mong rằng anh đừng trở lại nữa. Cả bà Bennet, người luôn tìm kiếm một chàng trai giàu để tiếp cận, để tìm cách biến họ thành con rể mình còn phẫn nộ trước Darcy "Anh ta thuộc hạng người khó thương nhất, một con người đáng kinh tởm, không đáng cho ai lấy lòng. Anh ta chảnh chọe, kiêu kỳ không ai chịu được". Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã khiến Elizabeth không ưa mình, có định kiến với mình.
Nhưng rồi tình yêu nảy sinh. Chính sức mạnh của tình yêu đã khiến Darcy nhận ra sai lầm của mình. Từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều và khuyến khích khiến anh "trở nên ích kỷ và cho mình là quan trọng, để rồi không màng đến ai khác ngoài những người trong gia tộc, khinh thường cả thế gian còn lại". Elizabeth đã "làm nhục anh đúng cách", đã khiến anh tỉnh ngộ. Còn cô thì nhận ra nét đẹp bên trong tâm hồn chàng trai này qua những hành động, việc làm của anh.Vượt qua kiêu hãnh, định kiến, vượt qua sự cấm cản, họ đã đến với nhau trong một tình yêu chân thật.
Đây là cuốn sách có sức lôi cuốn kỳ lạ. Các tình tiết gây cấn, khơi gợi trí tò mò, tình cảm ngọt ngào, mãnh liệt... khiến ta không dứt ra được. Tác phẩm xây dựng nên một niềm tin trong lòng người đọc: Tình yêu có sức mạnh thật kì diệu, nó có khả năng cảm hóa và thay đổi con người.
