Review sách Đi Tìm Lẽ Sống (Tái Bản)
"Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh"
Nguyễn Sĩ Đại nói quả không sai. Không phải ai cũng có thể "vá trời lấp bể", làm những công việc lớn lao. Ta tuy là những người bình thường nhưng ta cũng được quyền sống có ích. Tuy chiếc là là nhỏ nhoi nhưng cũng có thể dâng sắc xanh cho đời.
Mà không phải ai cũng có thể sống có ích. Con người thường ích kỉ, họ thường chỉ nghĩ đến bản thân mình thì thời giờ đâu mà nghĩ đến người khác nữa? Hãy đến với "Đi tìm lẽ sống"của Viktor Frankl trên con đường đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình.
"Đi tìm lẽ sống" là một quyển sách dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả Viktor Frankl. Ông là người đã trải qua khoảng thời gian dài trong trại tập trung của Đức quốc xã trong những năm thế chiến thứ II. Những chi tiết được miêu tả trong sách là dẫn chứng cho tội ác lịch sử của phát xít Đức, đã cướp đi hàng triệu sinh mạng của người Do Thái trong những phòng hơi ngạt và lò hỏa thiêu.
Tác phẩm có nhiều đoạn khiến ta phải chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ... Tôi tâm đắc nhất là câu nói "Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do". Đó là sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống. Ta không thể chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn được cách mình sống thế nào. Khi giong buồm ra biển khơi, ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng có thể thay đổi hướng đi của thuyền.
Hãy đọc tác phẩm và rồi góp nhặt cho mình những bài học quý báu.
