Review sách Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh
Tôi đã từng say sưa dõi theo bước chân của cô bé Heidi, nụ cười trong trẻo của bé hay những lần tung tăng ngắm cảnh thiên nhiên khi Heidi sống trên núi cao cùng ông nội. Giờ đây lại một lần nữa tôi bắt gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu và cũng say sưa, mơ mộng trước vẻ đẹp của thiên nhiên quanh mình. Đó là Anne trong "Anne dưới chái nhà xanh".
Cuốn sách thật sự cuốn hút từ những trang đầu. Câu chuyện chỉ xoay quanh một nhân vật chính là Anne với hai bím tóc màu đỏ cùng khuôn mặt đầy những tàn nhang, gầy gò nhưng không hề gây nhàm chán. Dòng kể cứ trong trẻo, ngân vang như tiếng hót véo von của mấy chú chim buổi sớm. Còn người đọc thì mải mê đắm mình vào trang sách.
Vẻ đẹp tâm hồn của cô bé trở thành những dây leo quấn quýt trong trái tim của anh em nhà Cuthbert. Họ cần một bé trai nhưng lại được gửi cho một bé gái. Ông Matthew đặc biệt rụt rè trước nữ giới. Ấy vậy mà họ đã nhận cô bé.
Khu vườn cuộc đời của họ sau bao nhiêu năm u ám bỗng trở nên nở hoa. Anne là làn gió mát khiến tâm hồn họ phơi phới, cô bé là dòng nước trong lành làm sống dậy những khô cằn trong tâm hồn của những con người ở chái nhà xanh. Nếu như hai anh em nhà Cuthbert luôn ít nói, sống lầm lũi thì cô bé lại là một nốt nhạc ngân vang trong một bản đàn sầu thảm. Cô luôn nói huyên thuyên, luôn tưởng tượng ra thật nhiều thứ. Nếu không ai cản chắc hẳn cô bé sẽ nói cả ngày mà không thấy chán và luôn bay theo trí tưởng tượng của mình. Thật là một cô bé đặc biệt.
Thông qua đôi mắt cảm thụ sự vật một cách tinh tế của tác giả, người đọc còn được ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp thơ mộng ở Cannada. Tôi như lạc vào một thế giới mới trong ngần tươi đẹp.
Trong phông màn thiên nhiên như người bạn tươi trẻ, ta còn thấm thía về tình yêu thương, trách nhiệm, lòng biết ơn, tình bạn đích thực... Quyển sách chẳng khác nào dòng sông chảy nặng phù sa nhân văn. Nó khiến ta phải thổn thức, rạo rực, bâng khuâng đắm chìm vào suy tưởng.
Quả thật không sai khi cuốn sách được đánh giá là "Cảm động và giàu chất thơ".
