Review sách Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan
Đây không phải là một cuốn sách hay nhất tôi từng được đọc, những có lẽ là cuốn sách mang lại cho tôi nhiều nhiều cảm xúc nhất.
Tuyển tập bao gồm những chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan được đăng trên các báo, hoặc trong các tác phẩm nhỏ lẻ của ông. Nói chung đây là cuốn sách khá đầy đủ, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn học Việt Nam nói chung và Nguyễn Công Hoan nói riêng.
Tác phẩm xoay quanh chế độ bao cấp, nghèo nàn, lạc hậu ngày xưa, khi quan còn bắt nạt dân lành để trục lợi về phía mình, những người nông dân, những người lao động chân lấm, tay bùn thì cam chịu bị bóc lột, cam chịu số phận thảm thương. Là những thói hư tật xấu, những ích kỷ, những trò đùa lố lăng đến nực cười của quan phụ mẫu,... những con người đạp lên dân của mình mà sống. Cho ta hiểu rõ được lòng tham vô đáy, và bộ mặt thật của họ. Vì tư lợi cá nhân mà sẵn sàng “giết” hại người khác. Xuyên suốt tác phẩm là thái độ châm biếm, thái độ khinh thường của tác giả trước những thói xấu, thói gian manh. Người nông dân được miêu tả khá nhiều, chủ yếu là các hoàn cảnh và số phận bi thương tiêu biểu trong thời kỳ đó. Ngoài ra còn xuất hiện cuộc sống của một số giai cấp khác như tầng lớp tri thức,...
Như đã nói ở trên, khép lại tác phẩm khiến cho người đọc phải suy nghĩ khá nhiều, xen lẫn là cảm xúc vui buồn, bực tức lẫn lộn.
Đây là một tác phẩm đáng đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về xã hội Việt Nam đương thời.
