Review sách Mèo Chiến Binh - Vào Trong Hoang Dã
Vốn yêu mèo mê chó mến thương động vật nên Mèo chiến binh – Vào trong hoang dã là một trong những cuốn sách mà mình không hề ngần ngại khi chọn lựa, tuy nhiên tới lúc mua về lại để ẻm phủ bụi gần cả năm rồi mới đọc. Nguyên nhân là sau khi sách về tới bến, thì mới nhận ra em nó nằm trong series tới sáu cuốn lận cơ. Thế nên bạn nào có trí nhớ í ẹ như mình thì nên cân nhắc để sau khi chờ đợi trăm tháng ngàn năm không bị rơi vào trạng thái hoang mang bối rối nhé.
Lan man một tẹo, kế đây là nội dung chính. Mèo chiến binh – Vào trong hoang dã là câu chuyện xoay xung quanh Gỉ Sắt, một chú mèo nhà bảnh trai với bộ lông hung đỏ. Dù được chăm bẵm trong cảnh an nhàn, song trong chú vẫn luôn rực cháy ngọn lửa của niềm khao khát phiêu lưu, bên tai vẫn không khỏi văng vẳng những lời mời gọi thiết tha từ chốn rừng sâu thăm thẳm. Những điều ấy cứ lớn dần, lớn dần; để rồi một ngày, sau cuộc gặp gỡ với một chú mèo hoang “xịn”, Gỉ Sắt đã quyết định rời khỏi tổ ấm tiện nghi thân thuộc, lăn xả vào thiên nhiên, bắt đầu vào cuộc hành trình đầy lí thú nhưng không kém phần cam go, thách thức.
Cốt truyện của Mèo chiến binh không khỏi gợi nhắc cho mình nhớ tới Đồi thỏ của Richard Adams, một tác phẩm thiếu nhi cũng viết về loài vật, về những cuộc phiêu lưu kì thú của chúng trên con đường khám phá những miền đất mới, tích góp những trải nghiệm mới và đem lại những bài học mới đầy quý báu cho độc giả. Tuy vậy, ở mỗi tác phẩm đều có những nét hấp dẫn rất riêng.
Theo chân Gỉ Sắt, người đọc sẽ cơ hội tham gia vào cuộc sống hoang dã chốn sơn lâm của loài mèo hoang. Ở đó, từng cộng đồng mèo sẽ được chia thành các tộc với phạm vi săn bắt và giới hạn lãnh thổ riêng. Mỗi tộc đều được tổ chức dưới quyền hành của các tộc trưởng và tộc phó, được chăm sóc dưới tay mèo bảo mẫu, mèo lang y và được bảo vệ an toàn dưới sức mạnh của các mèo chiến binh dũng mãnh. Sống dưới tình yêu thương và tinh thần kỉ cương, trách nhiệm của tộc Sấm, từ một Gỉ Sắt suốt ngày chỉ biết nằm sưởi nắng và được cho ăn, dần dần, chú đã trở thành một chiến binh thực thụ, mang theo bên mình niềm kiêu hãnh của một tiểu bá vùng sơn cước và những hành trang cần thiết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tộc mèo thân thương của mình.
Tất nhiên, hành trình ấy không hề đơn giản. Trong mồ hôi nước mắt khổ luyện, chú mèo với những nghĩ suy trong sáng thuở ban đầu đã lần đầu tham gia vào những cuộc tử chiến cam go, được cảm nhận nỗi mất mát khi chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu lẫn cả niềm căm phẫn cùng cực trước sự man rợ, tàn bạo của kẻ thù. Sự trưởng thành trong kỹ năng và suy nghĩ của Gỉ Sắt là một quy luật khách quan, tất yếu của tự nhiên. Bởi, muốn sinh tồn, không có chỗ cho hèn kém và biếng nhác.
Ở Mèo chiến binh – Vào trong hoang dã, phép miêu tả, nhân hóa đã được nhóm tác giả Erin Hunter sử dụng một cách triệt để. Dưới ngòi bút của họ, đời sống hoang dã nhưng tổ chức cao của bầy mèo thể hiện vô cùng chân thực và sắc nét. Mỗi con mèo đều được hiện lên với những đặc tính riêng về ngoại hình và tính cách, không ai lẫn vào ai. Bởi vậy, dù có rất nhiều nhân vật song cuốn sách này lại không hề gây cho mình cảm giác bối rối. Càng đọc, mình càng bị cuốn sâu vào mạch truyện, tới nỗi không tài nào dứt nổi. Không chỉ vậy, bên cạnh cốt truyện đặc sắc, lối kể cuốn hút, miêu tả hấp dẫn thì màu sắc thần bí, huyền ảo cũng là một ưu điểm đáng nói để Mèo chiến binh có thể níu chân độc giả. Lời thì thầm từ dòng sông sao của những người đã khuất, thông điệp cõi bên kia nhắn gửi tỡi cõi bên này, hay là “chín mạng mèo” trong truyền thuyết... đều không khỏi khiến mình tò mò. Vì thế, với dung lượng và tốc độ đọc rì rì của bản thân, thì hai ngày cho một cuốn sách hơn ba trăm trang như thế này là quá nhanh, quá thần tốc rồi.
Nói tóm lại, Mèo chiến binh – Vào trong hoang dã là một cuốn sách tương đối thú vị. Nhẹ nhàng recommend cho những bạn thích thú với những câu chuyện lồng lộng gió phiêu lưu, những con người mê mèo và những kẻ đang thắc mắc nếu hoàng thượng rời xa vòng tay sen có đụng phải bão tố không, ha? 8/10, trừ bớt nửa cái điểm vì không biết bao giờ Nhã Nam mới chịu cho ra trọn bộ nữa. Huhu đợi chờ trong đau thương khắc khoải miên man buồn bã muốn bạc hết cả lông đầu.
