Review sách 20-Something, 20-Everything: A Quarter-life Woman's Guide to Balance and Direction
Thế giới sách quả là rộng lớn và có rất nhiều sách đáng để đọc. Cuộc đời là những chuyến đi và đọc sách cũng vậy nó là cả một hành trình. Trong hành trình ấy của tôi, cuốn sách "Nhà giả kim" của Paulo Coelho đã đến với tôi dường như là một khoảnh khắc để tôi kịp nhận ra rằng trái tim mình cũng biết nói nếu mình chịu lắng nghe nó; nếu mình kiên trì, quyết tâm đến cùng thì ước mơ cũng có thể trở thành sự thật; và hãy làm những điều mình thích, mình muốn vì cả vũ trụ sẽ giúp mình làm điều đó,... và còn nhiều điều hơn thế nữa.
Một cốt truyện nhẹ nhàng về hành trình khám phá kho tàng của cậu bé chăn cừu Santiago với những ngôn từ không quá trừu tượng, hoa mỹ đồng thời những nhân vật cũng không xuất hiện cùng một lúc mà xuất hiện từ từ nối tiếp nhau cuốn sách đem lại cho độc giả một cảm giác thoải mái, hứng thú và không bị rối khi đọc.
Bên cạnh đó, Nhà giả kim là một cuốn tiểu thuyết thuộc dạng ngắn nếu bạn có thời gian bạn có thể đọc xong nó chỉ khoảng độ 2-3 tiếng. Nhưng đừng đọc xong rồi để suy nghĩ của bạn vào một góc nhé. Hãy tìm cho mình một khoảng trời để dõi theo hành trình của Santiago qua từng mẩu chuyện nhỏ được tác giả kết hợp lại. Hãy suy nghĩ về giấc mơ báo mộng của cậu bé, hãy khám phá cách cậu học được ngôn ngữ vũ trụ, hãy nghiền ngẫm cách cậu tìm được kho báu của mình và hãy cảm nhận về mối tình lãng mạn giữa cậu và cô gái sa mạc Fatima,... để rút ra những bài học và kinh nghiệm cho bản thân mình.
Nếu bạn là một người chưa bao giờ có ước mơ cho riêng mình, chưa kiên trì làm một điều gì đó, chưa một lần lắng nghe tiếng nói của con tim hay thậm chí chưa hiểu thế nào là cảm giác đợi chờ một tình yêu đích thực,... thì ngay bây giờ hãy một lần đến với "Nhà giả kim". Đừng chần chừ bạn nhé! Sẽ chẳng phí phạm thời gian của bạn đâu! Có thể bạn chỉ đọc nó một lần nhưng hãy để giá trị của nó theo bạn cả một đời! :)
