Review sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?
Mình đang ở trong ngưỡng chênh vênh tuổi 22, mọi thứ đều trở nên mơ hồ,muốn làm một thứ gì đó mà không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết đam mê thực sự là gì, cảm giác mọi thứ như đều đang phản đối mình, chẳng biết bản thân mình là ai. Chắc cũng vì sự chênh vênh này, nên đọc tên sách thôi đã thấy thôi thúc mình mua về rồi. Thích cách chị Rô viết về văn hóa đọc, và từ đây mình mới biết đến Goodreads :D, vừa đọc sách được chục trang đã áp dụng được ngay rồi này. Không quan trọng bạn hiểu được bao nhiêu từ cuốn sách, nhưng mỗi sự thay đổi nhỏ của bạn sau khi đọc từng dòng chữ đã là một bước thành công rồi. Những ai đang trong hình trình tìm kiếm bản thân mình, đang muốn vượt qua giai đoạn khủng hoảng, hãy cứ cầm sách lên và đọc. Cuốn sách này sẽ không giúp bạn trả lời được mình là ai, nhưng sẽ là đòn bẩy đốc thúc bạn trên con đường khám phá bản thân mình. Đừng ngồi yên nữa, bắt tay vào làm đi, bởi vì bạn vẫn còn tuổi trẻ.
