Review sách Miền Quê Ngoại
Những tác phẩm viết về ấu thơ luôn có sự hấp dẫn lạ kì và mang đến những xúc cảm khác nhau ở người đọc, có lẽ bởi vì chặng đường đó ai cũng đã từng đi qua.
"Miền quê ngoại" là câu chuyện về những ngày ấu thơ sống cùng ông bà ngoại của cô bé Bành. Gia đình em từ chỗ khá giả đã rơi vào cảnh khó khăn vì nợ nần, người cha coi trọng sĩ diện đã mang theo vợ và những đứa con lớn đi biệt xứ làm ăn, sống cuộc đời vất vả, để lại nỗi nhớ nhung khôn cùng cho người mẹ và 2 đứa nhỏ vì phải cách xa nhau. Bành dù sống với ông bà ngoại và anh Nhí, được mọi người chăm sóc chu đáo nhưng em không bao giờ nguôi ngoai được cảm giác thiếu thốn tình thương của cha mẹ.
Tác phẩm gợi nhắc cho ta về một vùng quê đậm màu sắc Nam Bộ, và hơn hết, ta sẽ hiểu thêm về thế giới tâm hồn trẻ thơ. Vật chất sẽ chẳng có ý nghĩa gì với những đứa trẻ, khi ở đó không tồn tại một gia đình đúng nghĩa như các em mong chờ.
Nội dung ổn. Văn phong của tác giả thì mình không có ấn tượng nhiều.
