Review sách Series Địch Công Kỳ Án: Ngự Châu Án
Review: Series Địch Công kỳ án - Bí mật quả chuông (Robert van Gulik)
Không rõ là do tâm trạng hay vì bất kì lí do gì khác mà mình cảm thấy tập này lúc đầu rất khó đọc, đến nỗi mà đọc xong chẳng tài nào hiểu được mình vừa đọc gì. "Ngự châu án" là tác phẩm thứ sáu của series Địch Công, một năm sau vẫn là Huyện lệnh Phổ Dương, từ một cuộc đua thuyền rồng 4 vụ án mạng liên tiếp xảy ra, tưởng chừng như riêng rẽ nhưng lại liên hệ chặt chẽ với nhau bởi viên ngự châu của hoàng thượng đã thất lạc trăm năm về trước. Tuy vẫn là motif cũ, quen thuộc nhưng lại khác ở hung thủ gây án.
Đầu tiên một trống thủ tên Đổng Mai đột nhiên ngã vật ra ngay trước khi thuyền chạm đất, một vị phu nhân Hổ Phách của Kha Nguyên Lương cũng bị đâm chết khi đang đến trang gia cũ của họ Đổng để giao dịch về viên ngự châu, tiếp đó là một tên nho sinh lang thang, săn tìm cổ vật bán lại tên Hạ Quảng cũng bị sát hại, và Mạnh bà bà bị siết cổ đến chết... Tất cả đều liên quan đến cổ vật hoặc nữ nhân, mỗi một nhân vật xuất hiện đều đáng ngờ, nhưng không một manh mối cụ thể nào chĩa thẳng vào họ. Ở tập này, Địch Công phá án bằng cách đưa ra những giả thiết về hung thủ, có thể nói là một phương pháp phá án ăn may. Cộng sự lần này chỉ mỗi quân sư Hồng Lượng chỉ vì ba vị cộng sự kia đi nghỉ phép chưa thể về kịp, nên công việc có phần khó khăn hơn, tuy vậy mọi thứ vẫn không thể qua được con mắt tinh tường cùng đầu óc tài tình của Địch Công.
#LeengKeeng
