Review sách Gió Đùa Trong Liễu
"Gió đùa trong liễu" như thổi một làn gió mới mát mẻ từ đồng cỏ xanh mơn mởn của những cư dân nơi bờ sông ấy đến xua tan cái nóng bỏng rát những ngày hè của mình. Với lối kể chuyện hấp dẫn, giọng văn trong trẻo, cùng sự thành công của việc xây dựng hình tượng những nhân vật đáng yêu, thông minh... tác giả đã đưa người đọc như được hoà mình vào những cuộc phiêu lưu của anh chàng Chuột Chũi và những người bạn. Mỗi một chặng hành trình đều hấp dẫn và đem đến những thông điệp hết sức ý nghĩa cho các bạn nhỏ cũng như người lớn.
Câu chuyện được bắt đầu từ buổi sáng một ngày đầu xuân, Chuột Chũi đang hì hụi dọn dẹp căn nhà nhỏ thì anh ta chán nản và bỏ đó để đi dạo. Đó cũng là lúc chuyến hành trình xa nhà của nó bắt đầu. Gặp gỡ và làm bạn với Chuột Sông, sau đó là Cóc, Lửng và các cư dân bờ sông khác... Chũi đã có những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Một câu chuyện đẹp, đẹp từ từng câu chữ đến nội dung, ý nghĩa, từ những quang cảnh xanh tươi đến tình bạn chân thành. Bằng trái tim nhân hậu và sự đoàn kết, những người bạn bé nhỏ này đã làm được những điều to lớn, trong đó có việc thay đổi hoàn toàn lối sống xấu của Cóc. Đọc xong rồi, ngồi nghĩ đến, lại muốn xách mông lên và đi cùng những người bạn của mình cũng như muốn tiếp tục được chìm đắm trong những câu chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu như vậy.
Trình bày đẹp cùng tranh minh hoạ sinh động đầy màu sắc là một điểm cộng của cuốn sách.
~ 8/10
