Review sách Phía Sau Nghi Can X
Là một fan yêu thích thể loại trinh thám thì chắc hẳn không ai là không biết tác giả Higashino Keigo nhỉ? ^^ .Và mình thì rất yêu thích tác giả này và cuốn sách trinh thám mà mình thích nhất của ông đó chính là cuốn sách Phía sau nghi can X.<3
📕 Về trình bày bìa sách thì mình là đứa kh quan tâm bìa nhiều lắm mà tập trung vào nội dung hơn, hay thì mua thui 😂, nên mình chú trọng hơn vào dịch thuật. Quyển này nhìn chung dịch rất ổn, trôi chảy, sắc gọn và khá mạch lạc. 👍🏻
✍🏻 2 năm nay tác giả truyện mình yêu thích nhất là Higashino Keigo- nhà văn trinh thám Nhật Bản. Mình thích Trinh thám Nhật nói chung và Trinh thám Kinh dị Nhật nói riêng, trước hết, là vì văn phong và lối viết dung dị, cũng như lối miêu tả tâm lí nhân vật đặc biệt lôi cuốn. “Phía sau nghi can X” thực sự đã đem mình sống lại một thời cảm xúc trong “Bạch Dạ Hành”.
Tình yêu của người đàn ông trong tác phẩm này là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất mà mình chưa từng gặp ở bất kì tác phẩm trinh thám nào khác. Đó không phải là thứ tình cảm sáng chói, nhưng lại gây xúc động mạnh mẽ nhất. Tình yêu ấy đã cứu lấy Ishigami - người đàn ông tưởng chừng đã đạt đến đỉnh cao của tri thức, thực ra lại đang vùng vẫy dưới hố sâu của sự tuyệt vọng về lí tưởng và mục đích sống. Sự xuất hiện của 2 mẹ con Yasuko đối với anh ta là điều kì diệu, như lấp đầy những lỗ hổng méo mó trong tâm hồn Ishigami...
Phía sau nghi can X quả là một cuốn sách đầy kịch tính và lôi cuốn, không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích trinh thám!.
