Review sách Chúa Ruồi
Review 1:" Chúa ruồi"
" Sự tồn tại của cái ác trong mỗi con người -Tuyệt phẩm của nhà văn William Golding đem lại cho người đọc sự hứng thú và rùng mình."
Tình cờ đọc được bài báo đăng trên zing, tui đã lặn lội ra nhà sách để kiểm chứng về độ tin cậy của bài báo này...
Và không thể tin nổi, cuốn sách đem lại nhiều thứ hơn tui mong đợi..có điều tui đã nghĩ rằng cuốn sách sẽ có một kết thúc đẹp hơn !
Một nhóm trẻ bị lạc trên một hòn đảo hoang, với mô típ quen thuộc, tui nghĩ rằng bạn cũng đã lờ mờ đoán ra: chúng phải đấu tranh với nhau để tồn tại, một cách khắc nghiệt !
Cuốn sách đã để lại trong tui sự ám ảnh khôn nguôi về lũ trẻ đó và về mọi việc diễn ra xung quanh mình. Chúng ta thường sợ hãi những thứ trừu tượng như ma quỷ hay một đấng thần linh nào đó mà lại quên mấ đi rằng con người mới đáng sợ nhất. Một khi cần thiết, họ sẵn sàng vứt bỏ, hãm hại đồng loại để đạt được mục đích (tất nhiên là mục đích cũng chẳng tốt đẹp gì!) Một cuốn sách về trẻ nhỏ nhưng người lớn mới đáng để suy ngẫm nhiều hơn. Phải chăng chính sự giáo dục mang nặng tính thành tích, kìm kẹp đã biến các em từ những tờ giấy trắng không vẩn đục trở nên hoan ố không thể gọt giũa ???
Mặc dù tác phẩm khá dài và đôi khi hơi khó hiểu một chút nhưng đây không thể phủ nhận rằng đây chắc chắn là một trong những cuốn sách kinh điển cuốn hút nhất mà tui từng đọc. Giờ thì tui đã biết tại sao cuốn sách này được liệt kê trong rất nhiều danh sách các cuốn sách vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.
Thỏ ngọc cung trăng.
