Review sách Cây Vĩ Cầm Ave Maria
"Âm nhạc cứu rỗi chúng ta khỏi trái tim tà ác. Chỉ cần tận hưởng âm nhạc một cách đơn thuần, chúng ta có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, quốc gia, thậm chí là cả chiến tranh".
Asuka - cô bé người Nhật Bản 14 tuổi tình cờ sở hữu cây đàn của Hannah - một nữ sinh người Do Thái sống trong trại tập trung Auschwitz dưới sự thống trị tàn bạo của Adolf Hitler.
Âm thanh kỳ lạ phát ra từ cây vĩ cầm có tên "Ave Maria" đã kết nối Asuka với cuộc đời đầy thăng trầm của Hannah qua lời kể của Kalzas.
Đó là những ngày đầu tiên khi Đức Quốc Xã bắt đầu tàn sát người Do Thái. Sự bình yên của gia đình Hannal bị xé toạc dần bởi những cái chết thảm khốc cứ lần lượt ập đến. Bố mẹ, ông nội, em trai và Hannal phải lẩn trốn sự truy lùng gắt gao của đội quân Gestapo, sống dưới tầm hầm của gia đình ông bà Kalzas - một người Đức danh dự đồng thời cũng là người dạy Hannal vút lên những âm thanh tuyệt vời từ đôi tay và cây vĩ cầm.
Thế nhưng, chiến tranh chẳng bao giờ cho ai hưởng bình yên. Sau khi bị Đức Quốc Xã phát hiện, họ bị đưa đến trại tập trung.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy chiến tranh lại tàn bạo đến thế. Chết chóc bao quanh khiến người ta nôn mửa, sống dở, chết dở và lưỡi đao tử thần luôn chực chờ trên đầu. Số phận của hàng ngàn người được định sẵn trong những lò thiêu, phòng ngạt hơi, và những viên kẹo đồng lạnh toát.
Chỉ còn có âm nhạc.
Thật kì lạ khi giữa chiến tranh, giữa âm thanh khô khốc của tiếng súng, tiếng la hét, vẫn còn có âm nhạc.
Một dàn nhạc luôn chơi những bản vui tươi, nhộn nhịp trước những cái chết đã định sẵn như một sự cứu rỗi linh hồn cuối cùng. Âm nhạc vang lên không loại trừ một ai, âm nhạc thuần khiết từ trái tim vẫn sẵn lòng vuốt ve từ kẻ yếu đuối đến hung bạo, từ kẻ đau khổ đến hạnh phúc. Âm nhạc chính là sự kì diệu để níu lại sự lương thiện cuối cùng trong mỗi con người.
Hannah và những người đồng hành của cô ở trại tập trung đã dốc hết sức, vượt lên trên mọi mất mát, tổn thương để tạo ra thứ âm nhạc đẹp đẽ nhất từ trái tim.
Cây vĩ cầm Ave Maria là sự kết nối giữa những tâm hồn dù khác biệt về không gian, thời gian, quốc gia, tư tưởng, khiến tất cả hoà chung trong một giai điệu.
Đối với tôi, đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời. Review không hết được nên các bạn hãy tìm đọc nhé.
