Thanh xuân luôn là quãng thời gian đáng nhớ nhất của bất kì ai. Dù có lúc hạnh phúc đến vỡ òa, cũng có lúc tất cả chỉ là nhạt nhoà sau nước mắt. Dù có sôi nổi hay trầm lặng. Dù có thế nào đi nữa, thanh xuân vẫn luôn tuyệt vời vì ở đó ta bắt gặp những xúc cảm mà chỉ có thanh xuân mới đem lại cho ta- những cảm xúc của tuổi trẻ.
Ở cái tuổi đầy mơ mộng ấy; tất cả đều thật d... đọc tiếp"Đừng làm nô lệ cho ngày hôm qua hay ngày mai, hãy chỉ biết đến ngày hôm nay thôi.” Tôi đã yêu cuốn sách này từ những câu chữ đơn giản như thế. Không cần biết hôm qua bạn là ai cũng chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ thế nào chỉ cần hôm nay bạn cố gắng, cố gắng hết mình cho ngày hôm nay mà thôi. Như thế đã là quá đủ rồi.
Hôm nay bạn hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn m... đọc tiếp“Này… Hình như cuối cùng em cũng biết ‘may mắn’ là gì rồi…”
A Khắc hơi ngẩn người, nhìn Tiểu Tuyết tựa như chờ đợi.
“Đó chính là khi cả thế giới này đang nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn duy nhất một mình em.”
Còn gì tuyệt vời hơn tình yêu khi yêu và được yêu cùng một người. Đúng vậy như tên cuốn sách đã đề cập “Tình yêu hai tốt, ba xấu”. Phải rồi trong tình... đọc tiếpCũng lâu rồi mình không đọc lại những ấn phẩm của Hoa học trò và Trà sữa cho tâm hồn. Từng một thời rất mê mẩn những quyển báo mới ra của Hoa học trò mỗi sáng thứ 2 và tháng nào cũng chờ để được cầm trên tay quyển báo Trà sữa cho tâm hồn. Quyển báo này cũng khá lâu rồi nhưng vì nó cất giữ những khoảng trời kí ức tươi đẹp nhất của mình nên mình rất trân trọng.
Tôi yêu mến ... đọc tiếp