Review sách Trước Vòng Chung Kết
Nguyễn Nhật Ánh! Tôi có thể gọi là "Người lưu giữ những kỉ niệm của trẻ thơ" được không nhỉ? Tràn ngập không khí bóng đá, không khí vỉa hè… mở đầu câu truyện như thường ngày đội Mũi Tên Vàng và đội Sư Tử giao đấu bóng đá trên "vỉa hè" để rồi nhiều lần phải chạy trốn khi quả bóng lỡ đập vào gương cửa nhà cạnh đó hay va vào người qua đường. Rồi việc về chỗ đá bóng đã được anh Long - ban phụ trách thiếu niên phường 2 giải quyết kịp thời, những nỗi lo trên "vỉa hè" không còn nhưng thay vào đó là trận bóng đá của phường. Biến cố của Tân xảy đến mội cách hi hữu nhờ chú Tám nhiều chuyện quá trời quá đất của Hoàng. Và tất nhiên chú Tám của Hoàng thì không thể thiếu Hoàng trong cuộc khi Hoàng với tinh thần hào hiệp nhận hết trách nhiệm của bạn một cách im lặng mặc dù phải nghe nhiều lời bàn tán về việc "bán độ". Nhưng tinh thần đồng đội vẫn không dập tắt sau biến cố của Tân, phường 2 được nở mày nở mặt với hành động cao đẹp của Tân chỉ trong những phút cuối của trận thi đấu bóng đá. Sĩ và Sơn cao thì sao? Tôi lo lắng cho tính cách của họ khi mà đội Sư Tử và đội Mũi Tên Vàng đã hòa làm một cùng với niềm say mê bóng đá trong mỗi thành viên còn hai người đó thì vẫn có vẻ cách biệt với cả đội. Tuy công việc trên sân cỏ có khác nhau nhưng mỗi thành viên đều cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Tinh thần thể thao được tạo nên từ tinh thần đồng đội vững chắc, bền chặt khiến tôi phải nhớ lại vòng chung kết đầy kịch tính của U23 Việt Nam. Nhắc tới bóng đá thì một mùa Word Cup lại về. Vậy trong lúc chờ đợi coi những màn đá bóng đầy hấp dẫn của đội mình hâm mộ thì đọc cuốn "Chờ xem Word Cup" của bác Ánh cũng là một cách giải trí hữu hiệu cho những fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt cũng như sách.
