Review sách Trứng Chim Cúc Cu Này Thuộc Về Ai? -
Review của bạnCấn Vũ Quỳnh Hoa
Trước tiên, mình phải công nhận rằng Higashino Keigo là một nhà văn rất tâm huyết và muốn thử thách bản thân ở nhiều thể loại khác nhau ngoài trinh thám thế nên mình nghĩ những ai chỉ muốn đọc thuần trinh thám thì không nên xem review này. Cuốn sách này có đan xen tình huống ly kì của trinh thám nhưng cũng mang yếu tốt tâm lý xã hội khá cao.
Và mình lúc đầu mới chỉ thu hút về cái tên và bìa (lúc mua sách thì hay có cảm quan là thế mà). Nhưng lúc đọc rồi mình đặt ra khá nhiều câu hỏi trong đầu? Nó cứ dồn dập khiến mình đọc 1 lèo luôn
Thứ nhất, cuốn sách về một cựu vận động viên trượt tuyết có người vợ đã tự sát, một mình chăm cô con gái cũng là vận động viên trượt tuyết tài năng nhưng chính vì tài năng và danh tiếng ấy đã thu hút sự chú ý từ trung tâm nghiên cứu thể thao đặc biệt, họ nghĩ rằng “hổ phụ sinh hổ tử” hay “ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” và muốn mời hai cha con tham gia nghiên cứu về gen di truyền . Thế nhưng chỉ ngay chương đầu ta đã vỡ òa rằng lại một câu chuyện về việc nhầm con.
Cách hành văn của Keigo thực sự khiến mình ám ảnh, không đi trực tiếp nói ra vấn đề nhạy cảm ấy mà gián tiếp thông qua một câu nói như tiếng vọng từ quá khứ “Một đứa trẻ sơ sinh mất tích tại một bệnh viện của tỉnh Niigata. Bất cẩn của y tá do mải chuẩn bị bữa tối”
“À thì ra thế” - không biết đã bao lần mình tự nhủ câu này trong đầu khi đọc cuốn sách này
Thứ hai, phần giữa câu chuyện là sự hé lộ về bí mật lớn nhất của câu truyện, đó không phải là một câu chuyện cẩu huyết hay có tính cao trào, nó là sự đấu tranh tâm lý, sự giằng xé trong nội tâm con người về những bí mật được hé lộ. Nhầm con, đó là sự sai lầm hay là món quà quý giá ngần ấy năm?
Thứ 2, Một cuốn sách có cái kết mình nghĩ là đối với mình khá lửng lơ nhưng đủ và phù hợp nhưng chắc nhiều bạn sẽ phản đối cách giải quyết này nhưng không hiểu vì sao lúc đọc mình lại có cảm giác thành nhân vật ông bố,suy nghĩ như ông bố luôn, có lẽ đấy là cái tài của Keigo nhỉ?
Mình thấy trên mạng có bạn khen, bạn chê nhưng với mình đây là một cuốn sách khá trọn vẹn của Keigo mà bạn nên đọc thử một lần xem sao
