Review sách Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu
REVIEW CỦA BẠN Dương Xuân
Tình hình là hôm qua mới đi hội sách, vác về được cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu này. (Cho bạn nào chưa biết, đây có thể xem là tập 2 của cuốn sách hot "Bạn đắt giá bao nhiêu?" từng làm mưa làm gió suốt đợt vừa rồi).Nói là tập 2, nhưng nội dung 2 cuốn này cũng không liên quan gì đến nhau mấy, tức là đọc lẻ từng cuốn cũng được, mà đọc từ Đắt giá đến Khí chất, hay lội từ Khí chất về Đắt giá đều ok.Hôm qua mình mới bắt đầu đọc, và đã đọc được một nửa. Nhìn chung thì đây vẫn là những câu chuyện nhỏ được Vãn Tình kể lại, kèm theo thông điệp mà cô ấy muốn gửi gắm đến độc giả. Cá nhân mình thì thấy thích cuốn sau này hơn, vì giọng văn đã trưởng thành và đằm thắm hơn cuốn trước nhiều. Tất nhiên, cái ngang tàng, kiêu hãnh của phụ nữ thì vẫn giữ nguyên. Nếu cuốn Đắt giá hợp với các bạn trẻ độ tuổi đi học cho đến bắt đầu đi làm, thì phổ đối tượng của Khí chất (theo mình), có rộng hơn một chút, các câu chuyện cũng đi sâu vào vấn đề công việc, tình yêu - hôn nhân, phụ nữ làm chủ cuộc sống, nguyên tắc sinh tồn của người trưởng thành,...Dưới đây là một số trích đoạn mình thích:"Đừng đẩy mọi sai lầm cho hôn nhân. Một cuộc hôn nhân tốt không những khiến phụ nữ không ngừng trưởng thành, mà còn khiến phụ nữ trở nên tuyệt vời hơn, không còn ngây thơ và ấu trĩ, càng thêm tao nhã và thông tuệ, trở thành một người phụ nữ đầy sức hút. Có con cái cũng không khiến phụ nữ thành một “bà già”, mà khi ở bên con, cô ấy sẽ ngày càng dịu dàng, ngày càng trân trọng cuộc sống, ngày một tu chí hơn; bởi vì cô ấy cảm nhận được sự hồn nhiên của trẻ thơ và sự ấm áp của huyết thống, bởi vì trong lòng cô ấy hiểu rằng: Có con rồi, mình sẽ có thêm trách nhiệm, mình cần làm gương cho con, mình không thể để con có một người mẹ thất bại...Mỗi cô gái đều nên hiểu rõ một chuyện: Người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn, có lẽ trước khi kết hôn đã là một người tầm thường. Điều khiến bạn buông thả bản thân chưa bao giờ là hôn nhân và con cái, mà chỉ là sự chây ì trong chính con người bạn thôi""Khi bực bội vì thấy người khác khoe khoang, bạn đừng ngại bình tâm xem xét lại cuộc sống của mình, liệu có quá chênh lệch với người ta hay không. Suốt ngày phẫn nộ và đố kỵ – vừa không khiến trình độ sinh hoạt của người khác giảm sút, vừa không giúp chất lượng sinh hoạt của mình tăng cao. Điều bạn có thể làm chính là hai việc: Bình thản ung dung sống cuộc đời của mình; không ngừng cố gắng thu hẹp khoảng cách sinh hoạt với những người làm bạn khó chịu. Chúng ta nhất định phải hiểu được rằng: Thứ có thể kích thích chúng ta càng nhiều, chứng tỏ cuộc sống hiện tại của chúng ta càng kém; thứ có thể kích thích chúng ta càng ít, chứng tỏ – hoặc là tâm lý của chúng ta đã bình thản đến một cảnh giới nhất định, hoặc là cuộc sống của chúng ta đã thay da đổi thịt từ rất lâu rồi."CÓ NÊN MUA KHÔNG?CÓ! TẤT NHIÊN LÀ CÓ!
