Review sách Cô gái trên tàu
Thể loại: Trinh thám
Được gắn mác trinh thám nhưng cuốn sách thiên về tâm lí nhiều hơn.
Cô gái trên tàu được đã từng được Amazon tổng kết là đứng đầu trong top 20 bán chạy nhất.
Phần mở đầu của Cô gái trên tàu khiến mình khá thích: "Một dành cho nỗi u sầu, hai dành cho niềm vui, ba dành cho một người con gái. Ba dành cho một người con gái."
"Giữa một kẻ nghiện rượu, một kẻ dối trá và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai?"
Đó là một câu chuyện phức tạp về 3 người phụ nữ. Thật sự là rất phức tạp khi mà có nhiều đoạn kể xen kẽ phải đọc ít nhất 3 lần mới hiểu. Có chỗ vẫn hơi dài dòng và lộn xộn nhưng đọc vẫn bị cuốn. Vì mình thích kiểu cố gắng hiểu nên đọc tiếp. Nếu không đọc đến hết bạn sẽ chẳng thể nào đoán ra kết thúc câu chuyện.
(Thật ra bản gốc tiếng anh đọc sẽ không gặp vấn đề trên, bản dịch tiếng Việt thì khá khó khăn trong việc nhớ nội dung câu chuyện)
Rachel là một nhân vật được cho là "nát rượu" và nhiều người không thích nhân vật này. Tuy nhiên xét kĩ cô là người rất đáng thương khi bị dồn ép nhiều thứ cùng một lúc dẫn đến tình trạng đó. Đối với mình thì hai nhân vật nữ còn lại có thêm tình tiết cho câu chuyện nhưng không gây ấn tượng lắm.
(Trong phim thì nv Rachel được Emily thể hiện rất tuyệt -> Nên xem phim. Tưởng tượng về Rachel sẽ đỡ thất vọng hơn)
Mỗi trang sách là cảm xúc khác nhau: Hồi hộp, ghê rợn, lãng mạn, hụt hững, rồi bất ngờ, bàng hoàng... Những rung cảm cứ theo đuổi cho đến kết thúc. Mặc dù, cuối cùng cũng biết tên sát nhân là ai nhưng nó luôn ám ảnh người đọc.
Đâu đó thấy được tình bạn đẹp, tình yêu, sự tin tưởng và hơn hết là tình người (Mặc dù những yếu tố này không nổi bật cho lắm) Chính sự kiên trì và dũng cảm của Rachel đã giải thoát cho biết bao con người và cả chính cô.
Nói chung những ai thích plot twist thì nên đọc. Hơi mệt não nhưng mà hay :v
Rate: 8/10 điểm
Nguồn ảnh: suani93@ins
