Review sách Tuyển tập truyện ngắn Ma Văn Kháng
Đặc biệt ở phần mở đầu là "Mấy lời thưa cùng bạn đoc" của chính tác giả, giống như cung cách của cụ Nguyễn Hiến Lê mà mình đã từng đọc và yêu mến - lời lẽ khiêm cung giản dị, đôi chỗ như phân bua cùng độc giả : "Có được một truyện ngắn hay với tôi bao giờ cũng là một thử thách,một ước ao, một run sợ, run sợ trước cái nghiệt ngã của hoàn cảnh: muốn làm một cái gì đó thật thỏa sức trong một khuôn khổ eo hẹp. Run sợ vì năng khiếu nữa! Viết truyện ngắn hơn một lầm đòi hỏi phải có năng khiếu riêng. Bởi vì đã có những lúc tưởng như có nó trong tay rồi mà hóa ra tự mình lừa mình. Vĩ đã đầy đủ tất cả, nào cốt truyện, nào tình tiết, nào nhân vật, nào ngôn ngữ... mà vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó như là thiếu một linh hồn quanh quất ám ảnh, cái tạo ra duyên, taọ ra trường hấp dẫn, tạo ra hương vị, phẩm chất văn học đích thực"
Bên cạnh số lượng tiểu thuyết đồ sộ (20 tiểu thuyết) thì với hơn1500 trang, bao gồm 100 truyện ngắn tiêu biểu(trong tổng số hơn 200 truyện ngắn mà ông đã sáng tác)của ông được đưa vào trong tuyểntập này, ta phải công nhận sức viết bền bỉ của tác giả. Các truyện ngắn của ông có bối cảnh đa dạng từ vùng núi đến thành thị, với lối văn được trau chuốt tỉ mỉ và bóng bẩy. Những câu chuyện của ông rất đơn giản, nhiều khi như không có nội dung gì, tuy vậy vẫn cuốn hút có lẽ nhờ vào tài tả thực sinh động của ông.
Tuy nhiên với tuyển tập này bạn đừng đọc hết 1 lúc nhé, hãy đọc dãn ra, mỗi lần mươi truyện là vừa hay, vì đọc nhiều dễ gây chán nản, cũng một món ăn mà một lần ăn quá nhiều sẽ ngấy vậy đó.
