Review sách Thạch Hầu
Thạch Hầu - Jeffery Deaver
Dịch giả : Orkid (lần đầu tiên mình đọc bản dịch của dịch giả này, thấy tên lạ nên hơi e ngại. Nhưng đọc thấy bản dịch hay và uyển chuyển.)
Điểm 8/10
Đánh giá chung về hình thức : So với hơn 10 cuốn của Jeffery Deaver mà Bách Việt đã phát hành trước đây với tông màu bìa tối tăm ảm đạm thì đây là một bước tiến vượt bậc. Màu bìa tươi sáng, đặc biệt màu vàng rất hợp với bối cảnh và nhân vật liên quan đến phương Đông (Trung Quốc).
Đây là tác giả trinh thám ăn khách nhất của Mỹ với sức viết kinh khủng . Mỗi năm đều ra sách sòn sòn và cuốn nào cũng trên 500 trang. Mình thì đọc trinh thám hơi kén chọn nên tuy là tác giả nổi tiếng nhưng chỉ đọc đến cuốn này là cuốn thứ ba của ông (cùng với Vũ điệu của thần chết và Hang dã thú)
Thạch Hầu có không gian và nhân vật hơi khác với những truyện trước đây của ông. Không gian trên biển, nhân vật Trung Quốc, và vẫn có sự hiện diện của thám tử điều tra siêu đẳng Lincoln Rhyme và nữ cộng sự Amelia Sachs. Lincoln Rhyme và đồng nghiệp nhận được lời đề nghị hợp tác với Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ - INS để truy đuổi con tàu Fuzhou Dragon vận chuyển những người nhập cự trái phép từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu sau khi Xà thủ - Quỷ- kẻ cầm đầu và chịu trách nhiệm cho chuyến tàu nhập cư trái phép đã cho nổ bom con tàu gây ra cái chết thương tâm của hàng chục người. Chứng kiến sự đổ máu thảm khốc đã khiến cho Lincoln Rhyme càng thêm quyết tâm lùng bắt Quỷ.
Điểm mới lạ của tác giả ở tác phẩm mới nhất này là sự giao thoa văn hóa của Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai đất nước đại diện cho hai luồng tư tưởng Đông và Tây, đại diện cho hai sức mạnh kinh tế quân sự... và dĩ nhiên là 2 thế lực đối đầu mạnh mẽ. Và với 1 tác giả người Mỹ như Jeffery Deaver thì kết thúc tất yếu phần tháng thuộc về phe nào hẳn độc giả cũng đã đoán ra rồi.
Tuy vậy, để đến được cái kết thúc ấy, những nhân vật của chúng ta sẽ phải trải qua một cuộc phiêu lưu và đấu trí căng thẳng. Với một người tàn tật như Lincoln Rhyme, đây quả là một thử thách lớn. Cùng sự hỗ trợ của thiết bị tối tân và những đồng nghiệp ăn ý, đội của anh đã trải qua những giờ phút nguy hiểm, những lúc cận kề cái chết để đối phó với tên tội phạm giết người không ghê tay và là một trong nhưng tên tội phạm xảo quyệt nhất. Thêm một vài cú lừa điệu nghệ mà độc giả vẫn thường gặp ở Jeffery Deaver, câu chuyện sẽ thu hút độc giả tới những trang cuối cùng.
