Review sách Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
Thật sự là tôi đang rất tiếc nuối khi mình vừa đọc hết cuốn sách, cảm giác vẫn còn nhiều cảm xúc dồn nén trong tôi nhưng chưa thể giải thoát. Cuốn sách này khiến tôi băn khoăn trước nội dung mà tôi không biết nên xếp theo chủ đề gì: tình yêu, nghị lực, quan niệm cuộc sống, tuổi trẻ và trải nghiệm, ... ?! Không vì cuốn sách không rõ ràng nhưng thật sự, "Nếu chỉ còn một ngày để sống" mang lại cho tôi thật nhiều thứ được thể hiện xuất sắc qua từng nhân vật được xây dựng tính cách riêng biệt mà vô cùng xuất sắc.
Truyện được viết theo kiểu nhật ký - một cách viết độc đáo nhưng vô cùng tinh tế và hợp lý khi diễn tả chính xác và chân thật từng bước chuyển biến tâm lý và cảm xúc của nhân vật. Có lẽ như không có nghệ thuật kể truyện này, cuốn sách đã mất đi một phần tuyệt phẩm - à không, cuốn sách này có khi đã chẳng còn là chính nó nữa.
Về nội dung thì tôi muốn bạn tự trải nghiệm. Vì với bản thân bạn, bạn sẽ rút ra được rất nhiều điều, cảm nhận được rất nhiều cái hay của tác phẩm. Tôi chỉ có thể nói, cách đặt tình huống, tạo nút thắt, dẫn dắt sự kiện là vô cùng tinh tế, đồng thời cũng rất khéo léo và tự nhiên.
Tôi đã có cảm giác rằng, cuộc sống tôi, cảm xúc của tôi trong quá khứ, ở một thời điểm nào đó đã được khơi dậy và trải nghiệm lại một lần nữa, dưới hình bóng của các nhân vật trong câu truyện.
