Review sách SỰ THẬT VỀ VỤ ÁN HARRY QUEBERT HAY CHUYỆN NÀNG NOLA
Phải nói đây là một quyển sách quá tuyệt vời. Với thang điểm 10, tôi sẽ chấm cho nó 8 điểm, thật sự mà nói nếu cái kết với động cơ gây án thuyết phục hơn một chút nữa hay như tác giả cung cấp manh mối rồi tạo không gian cho tôi suy luận để suy đoán hung thủ là ai thì tôi sẽ chấm cho tác phẩm là 9 điểm chứ không phải 8.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, với cách viết như vầy chính là chủ đích của tác giả, tác giả nhằm đánh lạc hướng người đọc, điển hình là tôi, tôi đã bị Dicker dắt mũi một cách ngoạn mục. Ban đầu, mà không phải, phải nói là từ đầu đến cuối, tôi dám chắc 100% hung thủ là ai vì tôi thấy rõ ràng động cơ của việc giết Nola cũng như che giấu cảnh sát. Tôi đinh ninh tác phẩm này không nhằm vào việc để tác giả suy luận hung thủ mà là lý do vì sao hung giết cũng như che giấu và khám phám quá trình giết người cũng như giấu xác mà thôi. Cuối cùng, cứ tưởng mình hay, ai ngờ đoán sai bét nhè. Tuy đoán sai, nhưng tôi rất thích thú, và vui vì đã đoán sai, vì như thế là tôi đã đọc được một quyển sách đáng đọc, đáng mất thời gian, đáng đồng tiền khi bỏ ra mua.
Nói tóm lại, cả một tác phẩm là một sự bất ngờ thú vị, bất ngờ từ nhân vật đến tình tiết, bất ngờ từ những cái to đùng cho tới cái nhỏ xíu….và cái nổi bật vượt lên tất cả là sự bất ngờ liên tục ở nhân vật.
