Review sách Combo Cái Giá Để Hồi Sinh - Thiếu Niên Của Tôi (Trọn Bộ 3 Cuốn)
Nhìn tựa truyện là CÁI GIÁ ĐỂ HỒI SINH chắc ai cũng nghĩ là nhân vật chính để được sống trở lại chắc phải trả một cái giá gì đó rất lớn. Lầm rồi, lầm to rồi, bạn đã đọc từ cuốn 1 sang cuốn 2, cào nát luôn ngoại truyện mà chả thấy đề cập đến cái giá phải trả là gì. Túm váy lại là chả có cái giá gì để trả ở đây cả.
Tô Nham của kiếp trước có cha với mẹ cũng như không, tình yêu thì bế tắt, gặp bao phen lận đận, chết chả đâu vào đâu. Khi trọng sinh thì may mắn dồn dập, đỏ tiền đỏ tình đỏ từa lừa, sống cở mở vui vẻ phết. Đọc truyện mà khiến bạn suy nghĩ mãi, sao đặt tựa chả liên quan gì hết vậy ta? ???
Phong cách viết của tác giả quá ư đặc sắc, nói sao cho rõ đây ta, hazz, vầy nè, nếu ví tác phẩm này là món ăn thì nó là 1 nồi rau luộc, lúc chưa luộc thì vun lên cả thố khi luộc rồi thì rút lại còn 1 nhúm.
Bên cạnh việc viết cù nhây thì tác giả còn giỏi ở chỗ sản sinh ra các nhân vật phụ xàm vô đối để gây cản trở cho nhân vật chính. Ấn tượng với bạn nhất là từ lý do, động cơ hay nguyên nhân để hại Tô Nham với cái người gây án bắn 8 tầm đại bác cũng không tới nhưng qua tay Dạ Đích thì đều tới hết . vì sao ư? Vì Tô Nham là nhân vật chính mà, không có chút áp lực không có chút nguy hiểm thì tìm đâu ra cao trào cho tác phẩm. Nhưng ngặt nổi cao trào kiểu này chưa với tới tầm pháo lép chứ nói chi là bom xẹp.
Truyện không viết hài mà nhiều khi cười ôm bụng, từ uy hiếp, giết người, giải quyết các loại khúc mắc không tới nửa nốt nhạc. Âm mưu vừa xì ra là bùm luôn, vừa bùm xong là dọn đẹp sạch sẽ luôn, bạn đọc mà chới với luôn.
Còn mấy cái lý do lý trấu đeo bám hành hạ các nhân vật trong truyện buồn cười đến vô lý.
Sống mà như cha con của Trần Oản Oản trong đây thì bọn Quan Chức TQ đâu có bị dân chúng nguyền rủa. Chỉ cần gọi đt hù dọa uy hiếp chút là Quan Chức sợ vãi ra quần. Làm quan chức kiểu đó vậy làm dân đen sướng hơn. Nhảm vl.

