Review sách Án Mạng Trên Sân Golf
Án mạng trên sân golf, gần 300 trang, tốn thời gian 4 ngày để xem, mỗi lần xem cứ như là đang đi bộ đường dài mà không cho uống nước nghỉ ngơi, mệt gần chết. Hỡi cầm sách lên là mắt díp cả lại, đỉnh điểm là thứ 6 này, đọc được vài trang là ngủ mẹ luôn, không gượng dậy nổi, khi đó, mới gần 9h đêm, quất 1 hơi tới sáng bảnh mới thức dậy, ngủ ngon cực kỳ.
Trở lại với tác phẩm, chắc có lẽ do đoán được hung thủ nên tôi chẳng mặn mà gì. Thật ra, đoán thì cũng chỉ đoán mò thôi, vì trên đời này trừ mấy thằng khùng thì mục đích giết người không tiền thì tình, và đứa nào hưởng lợi cuối cùng từ việc đó, suy ra nó là hung thủ.
Ngoài việc đoán được hung thủ, tôi còn đoán được mối liên hệ giữa nạn nhân và tay ng Mỹ ngày xưa. Ngay vô đầu, cha nội viết lá thư mời H.P là thấy có mùi tự biên tự diễn rồi. Và cho đến lúc H.P xác nhận chuyện bà vợ xỉu là không hề giả đò, là lúc này, mọi chuyện rõ mười mươi, giờ không không còn đoán nữa mà chắc ăn như bắp luôn: Ai thật ai gian phơi lồ lộ ra đó.
Nói chung, đọc chán quá trời quá đất, thêm thằng cha Hasting xàm đinh nữa, muốn tẩn thằng cha này ghê.
