Review sách Con Cá Trên Cây
CON CÁ TRÊN CÂY – LYNDA MULLALY HUNT
Một tác phẩm tuyệt vời. Một tác phẩm tạo động lực để nâng bước tới thành công. Vậy đó, đi từ “Bất Khả Thi” tới “Khả Thi” chỉ khác nhau chữ “Bất” đã được vất sọt rác. Duyệt! con người ai cũng hoàn hảo nhưng hoàn hảo theo cách của họ chứ không phải hoàn hảo theo cách đánh giá của người khác lên họ.
Su đọc tác phẩm này sau khi đã hoàn thành hai tác phẩm “Bạn Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ” và “Bạn Không Thông Minh Lắm Đâu”. Sau tất cả, điều đọng lại trong Su đó là: Con người thật hoàn hảo nhưng hoàn hảo theo cách của bạn chứ không phải theo cách của người khác chung chung. Hình mẫu con người hoàn hảo ấy, được Nietzsche lột tả mạnh mẽ hơn nơi “Schopenhauer, Nhà Giáo Dục”, một hình mẫu con người tự do.
cốt truyện của tác phẩm xoay quanh cô bé Ally, một người mắc chứng bệnh khó đọc. Tình cảnh của cô bé khởi đi từ nơi tăm tối với thái độ căm ghét học đến trường; nhưng với sự trợ giúp của một người khôn ngoan: thầy giáo Daniels, cô bé đã đưa cuộc đời mình ra nơi ánh sáng, đến trường trở thành niềm vui.
Đọc tác phẩm, độc giả sẽ trải nghiệm tiến trình vinh quang ấy. Và chắc hẳn, độc giả sẽ yêu mến và đồng cảm với cô bé này. Xa hơn nữa, tác phẩm này cũng tạo cho độc giả động lực để tiếp tục bước đi trên con đường tìm thấy phiên bản tốt nhất của bản thân theo cái cách hoàn hảo nhất của mình.
Chúng ta là độc nhất trên thế giới, chúng ta có thể làm mọi thứ với sự can đảm đi tới. Vậy đó, thành công không có chỗ cho cái gọi là sợ sệt, ù lỳ. Đó là thái độ của đa phần con người trên thế giới mà “Kẻ Xuyên Qua Nhiều Lục Địa, Núi Non” (Schopenhauer, Nhà Giáo Dục – Nietzsche) đã nhận xét.
Hãy đọc và viết lại câu chuyện của mình nhé. Chúc bạn đọc sách vui.
