Review sách Thú Tội
Thú tội - Tôi không nghĩ nó hay đến mức vậy
Thú tội là một quyển sách thuộc thể loại trinh thám - kinh dị (theo mình thì nghiêng về miêu tả tâm lí nhân vật hơn ) lấy bối cảnh bắt đầu bằng một lớp học. Câu chuyện xuyên suốt kể về sự trả thù. Tác giả khiến người đọc phải bất ngờ, ám ảnh qua những lời tự sự của một người mẹ, một người làm ngành nhà giáo, một người mất con; và qua những lời của người trong cuộc. Tác giả miêu tả tâm lí qua nhiều khía cạnh, khiến người đọc phải tức giận rồi đến cảm thương. Tôi đánh giá mức độ trinh thám - kinh dị không cao, nhưng miêu tả tâm lí nhân vật vô cùng xuất sắc.
Đặc biệt hơn, đây là cuốn sách đầu tay của tác giả mà viết được như vậy quả thật là vô cùng xuất sắc.
Đọc xong cuốn này, tôi cảm thấy ám ảnh. Bạn có nghĩ một học sinh trung học ra tay với một đứa trẻ chỉ làm thú vui? Tác giả lật màn trong những trang cuối cùng mà khiến người đọc phải bỡ ngỡ, hồi hộp đến những trang cuối cùng. Đây là quyển sách đầu tiên mà tôi cảm thấy thương cho tất cả các nhân vật, kể cả người gây ra cái chết cho đứa trẻ ấy...
Điếm 8/10
- Sói Hoang -
